Giáo Xứ Yên Lễ: Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – 34 em Xưng Tội – Rước Lễ lần đầu
Giáo xứ Yên Lễ: Ngày 22/6, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ trọng “Mình và Máu Thánh Chúa Kitô”. Đây là dịp trọng đại, nhắc nhớ mỗi người tín hữu về mầu nhiệm cao cả: Chúa Giêsu vẫn hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng chính Mình và Máu Người.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ Yên Lễ cùng tham dự rước kiệu Mình Thánh Chúa trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm, cùng hòa nhịp lời ca và tâm tình thờ lạy. Sau đó, cộng đoàn quy tụ trong giờ chầu Thánh Thể, chiêm ngắm Bí tích cao quý nơi Chúa Giêsu tự hiến, nối kết mọi tâm hồn trong niềm tin và lòng mến.
Đây còn là ngày thật đặc biệt đối với 34 em thiếu nhi trong giáo xứ Yên Lễ khi được đón nhận bí tích “Xưng tội – Rước lễ lần đầu”. Sau thời gian dài học hỏi giáo lý, nhờ ơn Chúa và sự dìu dắt tận tâm của cha xưa, quý sơ cùng các anh chị giáo lý viên, ngày hôm nay, các em được kết hiệp mật thiết cùng Chúa Giêsu trong tâm hồn..
Niềm vui trong ngày trọng đại này được thể hiện trên gương mặt hồn nhiên, trong sáng của các em, hòa cùng niềm hạnh phúc của quý phụ huynh, gia đình và toàn thể cộng đoàn. Đây là dấu mốc thiêng liêng trên hành trình đức tin của các em, ngày các em chính thức được chia sẻ “Bàn Tiệc Thánh”, được tận hưởng nguồn ân sủng dồi dào từ Mình và Máu Chúa.
Ước mong sao ngày lễ trọng hôm nay trở thành dấu mốc đẹp trong tâm hồn các em, giúp các em ngày càng yêu mến Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ, sống đẹp lòng Chúa trong mọi ngày sống.
Nguyện xin Mình và Máu Thánh Chúa Kitô ban ơn thánh dồi dào, nâng đỡ đức tin, và giúp các em cùng toàn thể cộng đoàn ngày càng lớn lên trong tình yêu, hiệp nhất và thánh thiện!
Gx Yên Lễ