Giáo xứ Yên Lễ: Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Giáo Xứ

“Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1)

Hôm nay (03/07), cộng đoàn giáo xứ Yên Lễ vỡ òa trong niềm vui và tâm tình tri ân sâu xa khi cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 5 năm thành lập giáo xứ.

Đây không chỉ là một cột mốc đánh dấu chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình ân phúc mà Thiên Chúa đã yêu thương dẫn dắt Giáo xứ qua từng ngày. Hôm nay còn là ngày Bổn mạng của đoàn Kim nhạc giáo xứ và cũng là dấu mốc tròn 5 năm Cha Phanxico được sai đến để đồng hành, yêu thương, coi sóc giáo xứ nhỏ bé của chúng con.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 16g30, với sự hiện diện của quý cha đồng tế, quý khách gần xa và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Yên Lễ. Bầu khí thánh thiêng bao trùm ngôi thánh đường thân thương – nơi bao lời kinh, tiếng hát và hy sinh âm thầm đã dệt nên một cộng đoàn hiệp nhất – yêu thương – phục vụ.

Trong bài giảng, Cha Đaminh Thiều đã chia sẻ với cộng đoàn về đời sống đức tin qua gương của thánh Tôma Tông đồ. Mặc dù, khi chưa được gặp Chúa Giêsu thánh Tôma không tin và đòi xỏ tay vào lỗ đinh và cạnh sườn của Người. Nhưng khi được gặp trực tiếp thì thánh Tôma đã tin ngay mà không cần đụng chạm vào Chúa Giêsu nữa.

5 năm không phải là thời gian quá dài, nhưng là khoảng thời gian vừa đủ để thể hiện dấu chỉ của một khởi đầu đầy hồng ân. Tạ ơn Chúa đã cho Giáo xứ được lớn lên trong đức tin, được trưởng thành trong yêu thương, và được sống giữa một cộng đoàn mà mỗi người là một món quà quý giá.

Trong những năm qua, đời sống của giáo dân nói chung và với thiếu nhi nói riêng dưới sự quan tâm và dẫn dắt của Cha xứ qua sự quan phòng của Thiên Chúa mà giáo xứ ngày một thăng tiến, trở nên hoàn thiện, vững chắc và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là đời sống đức tin của bà con giáo dân cũng được cải thiện tốt hơn. Với trái tim người mục tử, Cha không chỉ rao giảng Tin Mừng Nước Chúa mà còn đem đến những nguồn năng lượng tích cực, truyền ngọn lửa yêu mến, lòng nhiệt thành đến với tâm hồn của mỗi người.

Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho giáo xứ chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và làm sáng danh Chúa giữa lòng đời.

Gx Yên Lễ