Giáo xứ Yên Mỹ Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận

Hôm nay ngày 19/4, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng, Giáo xứ Yên Mỹ đã long trọng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Ngày chầu được khởi đầu bằng Thánh lễ khai mạc lúc 9h sáng, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa, quý dì Mến Thánh Giá và cách đặc biệt là sự hiện diện đầy ý nghĩa của các em khiếm thị mái ấm Thiên Hoà.

Có những khoảnh khắc không cần ánh sáng của đôi mắt, nhưng lại rực sáng bởi ánh sáng của đức tin. Hình ảnh các em khiếm thị dâng lời ca, phục vụ và hiệp thông trong Thánh lễ khiến mỗi người tham dự như được đánh động sâu xa: chúng ta – những người “nhìn thấy” – liệu đã thực sự nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời mình hay chưa? Tiếp nối sau đó là các giờ chầu của từng đoàn hội – những giờ phút thinh lặng nhưng đầy sức sống. Nơi Thánh Thể, không còn là những lời nói nhiều, nhưng là sự lắng đọng của tâm hồn, là cuộc gặp gỡ rất riêng giữa mỗi người với Chúa. Chính trong sự thinh lặng ấy, Chúa chạm đến những góc sâu kín nhất của con tim, chữa lành những tổn thương và thắp lên niềm hy vọng. Đỉnh cao của ngày hồng ân là Thánh lễ tạ ơn lúc 19h15 do cha xứ Giuse chủ tế và đồng tế có cha Giuse Nam . Trong bài giảng, cha Giuse Nam đã gợi lại hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau – những con người từng thất vọng, buồn bã nhưng đã được biến đổi khi nhận ra Chúa Phục Sinh qua việc Ngài bẻ bánh. Chính giây phút ấy đã mở ra cho họ ánh sáng đức tin, giúp họ quay trở lại và loan báo Tin Mừng. Qua đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi: hãy biết dừng lại, lắng nghe và nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống – đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể. Có thể giữa những bộn bề, chúng ta cũng giống như hai môn đệ năm xưa, dễ nản lòng và mất hướng đi. Nhưng chỉ cần một lần gặp gỡ Chúa thật sự, trái tim ta sẽ lại bừng cháy, và niềm hy vọng sẽ được thắp sáng.Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục ở lại, nâng đỡ và biến đổi mỗi người chúng ta, để từ đó, chúng ta cũng trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Ngài giữa đời thường.

BTT Giáo xứ Yên Mỹ