Giáo Xứ Yên Mỹ: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 65 Em Thiếu Nhi

Chúa Nhật, ngày 19/7/2026, tại giáo xứ Yên Mỹ, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho 65 em thiếu nhi tại Giáo xứ Yên Mỹ. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Vĩnh Phúc, Cha xứ Giuse, quý cha trong và ngoài giáo phận. Cùng sự hiện diện trong Thánh lễ có quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý dì, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo bà con giáo dân.

Nghi thức đón tiếp Đức giám mục kết thúc, Đức Cha đã chụp hình lưu niệm với các em sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay. Sau đó, Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước từ từ tiến vào nhà thờ trong sự trang trọng, sốt sáng.

Khởi đi từ bài Tin Mừng, Đức Cha đã nhấn mạnh đến điều tốt và điều xấu. Điều tốt điều xấu luôn hiện diện trong đời sống chúng ta như là sự lén lút gieo cỏ lùng ruộng lúa giữa đêm khuya. Cũng vậy, điều xấu luôn âm thầm rình rập, chờ cơ hội len lỏi vào tâm hồn con người. Nếu lơ là và thiếu tỉnh thức, chúng ta dễ bị sập bẫy. Đức cha đặc biệt mời gọi các em hãy tập luyện những điều tốt lành ngay từ khi còn nhỏ.

Nhờ vậy, tương lai các em mới tốt lành, thánh thiện. Ngược lại, nếu không biết cảnh giác tập luyện các nhân đức, những thói hư tật xấu sẽ dần len lỏi vào tâm hồn và dần lớn lên theo thời gian khiến các em dần xa cách Thiên Chúa. Kế đó, Đức cha cũng tha thiết mời gọi các bậc phụ huynh và những người đỡ đầu hãy trở nên những tấm gương sáng cho con em mình bằng chính đời sống đạo đức, yêu thương và trung thành với Chúa. Chính gương sáng của gia đình sẽ giúp các em biết lựa chọn điều thiện, điều tốt và biết tránh xa những điều xấu để trở nên người có ích trong tương lai.

Sau bài giảng, Đức cha đã cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm sức cho 65 em thiếu nhi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện cho 65 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức đã dâng lời tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn. Những tâm tình chân thành, đơn sơ nhưng đầy xúc động là lời cảm tạ sâu sắc vì tình yêu thương, sự quan tâm, dạy dỗ và đồng hành của mọi người trong suốt hành trình chuẩn bị để các em xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban tràn đầy bảy ơn thánh trên các em, để các em luôn biết sống theo Tin Mừng, không ngừng rèn luyện bản thân để trở nên những người Kitô hữu trưởng thành làm chứng cho Chúa hôm nay và tương lai.

BTT Gx Yên Mỹ