Giáo xứ Yên Mỹ trao tặng quà tết vùng “đầu sóng ngọn gió”
Ngày 19.01.2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức cha Giáo phận, giáo xứ Yên Mỹ đã trao những phần quà chất chứa ắp đầy nghĩa tình cho bà con dân tộc H,mong tại Nà-Phặc, Bắc Kạn.
Thực vậy, Đức cha Giuse đã mời gọi các giáo xứ trong giáo phận “Tổ chức thăm viếng và nâng đỡ anh chị em ở những vùng ‘đầu sóng ngọn gió’ của giáo phận…”, rồi thì: có kế hoạch cụ thể nâng đỡ các anh chị em vùng sâu vùng xa tại các điểm truyền giáo của giáo phận…”. Đặc biệt hưởng ứng và sống tinh thần của những người Hành Hương Hy Vọng trong Năm Thánh: “Thực hiện các việc bác ái về thể xác và tinh thần, như thăm tù nhân, giúp đỡ người bệnh, người khuyết tật, hoặc những người cần giúp đỡ…”
Đúng 7 giờ sáng, đại diện Ban Hành giáo cùng Ban Caritas đã có mặt tại nhà thờ Nà-Phặc, Bắc Kạn để thăm hỏi động viên anh chị em dân tộc H’mong rồi cùng hiệp dâng Thánh Lễ Chúa Nhật II tại nhà thờ Nà-Phặc rất sốt sáng, trang nghiêm. Sau Thánh Lễ, phái đoàn thiện nguyện Yên Mỹ đã chung chia bữa cơm trưa “tự chọn” với quý cha quản nhiệm và anh chị em H’mong đậm đà tình thương mến.
Sau bữa trưa ấm áp tình huynh đệ, ban thiện nguyện đã trao tặng rất nhiều phần quà là: tiền mặt, gạo, mì gói, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo, đồ dùng và rất nhiều quần áo ấm cho anh chị em dân tộc H’mong. Những món quà chẳng lớn về vật chất nhưng chứa đựng ắp đầy tình Chúa tình người đã tạo nên sức mạnh làm ấm con tim của người cho cũng như của người nhận khiến ai nấy đều vui tươi rạng rỡ.
Ước mong sao, mỗi người đều biết chia sẻ tinh thần, vật chất cho những anh chị em nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ . Như thế, Năm Thánh 2025 chắc chắn sẽ trọn vẹn ý nghĩa và sinh nhiều ơn ích hơn nữa nơi tâm hồn chúng ta.
BTT Yên Mỹ