Giáo xứ Xuân Hòa: Chuyến Đi Bác Ái – Sống Ơn Gọi Ngày Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Trong tâm tình ý nghĩa của ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, anh chị em Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên giáo xứ Xuân Hòa đã lên đường thực hiện chuyến đi Bác Ái – Truyền Giáo tới các điểm truyền giáo vùng cao thuộc giáo xứ Na Hang. Chuyến đi không chỉ là hành trình sẻ chia yêu thương, mà còn là dịp để mỗi anh chị em canh tân ơn gọi Kitô hữu đã lãnh nhận qua Bí tích Thánh Tẩy.
Đồng hành với đoàn có Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tâm, Cha phó Giuse Nguyễn Văn Linh, quý Thầy, quý Dì thuộc Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, cùng anh chị em HT-GLV giáo xứ Xuân Hòa. Sự hiện diện của quý Cha và quý Thầy-quý Dì là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông và nâng đỡ thiêng liêng cho chuyến đi.
Đỉnh cao của chuyến đi là Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa được cử hành vào lúc 9 giờ sáng tại bản Hồng Thái – gx Na Hang trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của bà con dân tộc H’Mông. Giữa không gian đơn sơ của núi rừng, cộng đoàn cùng nhau hiệp dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, những hy sinh âm thầm và những thao thức của đời sống đức tin nơi vùng truyền giáo.
Thánh lễ không chỉ là điểm gặp gỡ của cộng đoàn trong cùng một đức tin, mà còn là dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất giữa các thành phần Dân Chúa, bất chấp khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh sống. Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, mỗi người tham dự được mời gọi làm mới lại lời cam kết sống theo Chúa.
Thánh lễ tại bản làng vùng cao càng mang ý nghĩa đặc biệt: từ bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người được sai đi để trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường. Những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành của bà con Hồng Thái đã chạm đến trái tim của từng thành viên trong đoàn, giúp mọi người cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một đức tin sống động, dù còn nhiều gian khó. Để từ đó tiếp tục trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng bản làng và trong chính môi trường sống của mình.
Sau Thánh lễ, đoàn tiếp tục các hoạt động thăm hỏi, gửi trao quà bác ái và sinh hoạt với bà con và các em thiếu nhi. Những ánh mắt rạng rỡ, những cái nắm tay thân tình đã làm ấm lên không gian núi rừng, để lại nhiều cảm xúc khó quên.
Chuyến đi khép lại, nhưng tinh thần hiệp thông và phục vụ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng nơi mỗi người tham dự. Ước mong rằng, từ qua chuyến đi, mỗi anh chị em HT-GLV sẽ luôn biết kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể, để tiếp tục dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ hằng ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sự Sống, tuôn đổ muôn ơn lành trên toàn thể cộng đoàn giáo xứ Na Hang, bản Hồng Thái. Đặc biệt là quý Cha, quý Thầy, quý Dì đang mục vụ truyền giáo trên những vùng núi đồi xa xôi này, để các Ngài luôn được tràn đầy sức mạnh, bình an và lòng nhiệt thành, tiếp tục gieo mầm Tin Mừng và tình yêu Chúa giữa những miền đất khó khăn.
BTT Gx Xuân Hòa