Gửi tình yêu qua chuỗi Mân côi bình an

Suy tư cho anh chị em vùng bão lũ

Các bạn thân mến,

Mọi thứ ập đến quá nhanh, không ai lường trước được. Mới hôm qua, cuộc sống còn bình yên, vậy mà chỉ sau vài giờ mưa lớn, đê vỡ, nước như thác lũ tuôn về, nhấn chìm tất cả. Mái nhà, vốn là nơi che nắng che mưa, nay trở thành điểm trú ngụ cuối cùng giữa biển nước mênh mông. Nhà giàu, nhà nghèo, tất cả đều chìm trong dòng nước lũ. 

Nhìn những cảnh đời trôi nổi, chờ nước rút mà xót xa cõi lòng.

Thế nhưng, giữa cảnh tang thương ấy, tình người lại tỏa sáng ấm nồng. Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau, những vòng tay nối dài yêu thương. Những thùng mì tôm, những chai nước suối, tuy bình dị nhưng lại chuyên chở cả một tấm lòng. Cha ông ta nói quả không sai: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chính những lúc gian khó, tình yêu thương con người dành cho nhau mới thật đáng quý, sưởi ấm biết bao con tim đang lạnh giá. Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng không thể cuốn trôi lòng nhân ái. Chính tình người ấy làm nên sức mạnh, giúp chúng ta cùng nhau vượt qua mọi mất mát, để sau lụt lôi, mưa gió bão bùng, bầu trời lại bừng sáng, và lòng người càng thêm gần gũi.

Và bạn thân mến, bên cạnh những giúp đỡ vật chất quý báu ấy, chúng ta còn có thể làm gì nữa?

Giữa biển nước mênh mông, giữa những lo âu, sợ hãi, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng bằng một lời kinh âm thầm mà mạnh mẽ: Chuỗi Mân Côi.

Hãy cùng nhau lần chuỗi Mân Côi như một sợi dây thiêng liêng, nối kết trái tim nhỏ bé của chúng ta với Trái Tim Dịu Hiền của Mẹ Maria. Mỗi hạt kinh là một lời nguyện yêu thương gửi đến anh chị em vùng lũ, để bình an của Chúa đến bên mọi người. Mỗi hạt Mân Côi là một lời yêu thương cầu nguyện cho anh chị em vùng bão lũ gửi đến Mẹ. Trong từng lời “Kính Mừng Maria…”, chúng ta hãy để cho lòng mình lắng dịu, tâm hồn ta hãy hướng về họ, dâng những gánh nặng của họ lên Chúa. Bởi Mẹ luôn lắng nghe, thấu hiểu và dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu – nguồn bình an đích thực.

Chuỗi Mân Côi khi ấy không chỉ là lời kinh, mà là một bức thư tình yêu âm thầm, là hơi thở của tâm hồn khao khát bình an cho anh chị em mình, là từng hạt ngọc của đức tin và lòng tín thác bình an sẽ đến với anh chị em vùng lũ. Xin Mẹ chở che Đất nước, Giáo phận, xoa dịu những vết thương và gieo vào lòng mọi người hạt giống hy vọng.

Gửi tình yêu qua Chuỗi Mân Côi bình an – xin bình an của Chúa ở lại với tất cả chúng ta.

Cô Muối