Hai trái tim, Một nhịp đập
Mẹ cưu mang Chúa Giêsu, từ nay Mẹ và Chúa, tuy hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập. Từ khi mang thai đến khi sinh con. Từ cuộc sống ẩn dật đến sứ vụ công khai. Từ Nazaret đến đồi Golgotha. Từ chịu chết đến phục sinh. Mẹ luôn cùng nhịp với Chúa, cùng hiệp thông trong công trình cứu độ của Ngài.
Thiên chức làm mẹ là một hồng ân lớn lao và rất đỗi kỳ diệu mà Thiên Chúa phú ban cho người phụ nữ.
Mẹ cưu mang Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần theo nghĩa người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày về thể lý, nhưng còn là sự đón nhận bản thân và cuộc đời của chính Con mẹ vào trong tâm tư, trong trọn hành trình cuộc đời và trong ý nghĩa cuối cùng của đời mình. Từ nay, cuộc đời của mẹ trở nên khác. Trọng tâm cuộc đời của mẹ thay đổi, cách ứng xử thay đổi, động lực sống thay đổi.
Không chỉ dừng lại ở việc cưu mang Chúa Giêsu, nhưng còn hơn thế vì Mẹ đã đón nhận và xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa, để cùng hiệp thông vào trong công trình cứu độ của Ngài. Phát xuất từ đây, hai trái tim cùng chung một nhịp đập; cùng nhịp đập khi mới còn trong dạ mẹ, cùng nhịp đập trong cuộc sống ẩn dật tại Nazaret. Với những công việc thường ngày trong từng ngày sống, hai trái tim gắn bó và nương tựa vào nhau. Tại Nazaret, với một đời sống bình dị nhưng chân chính nhất, trẻ Giêsu được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa và thêm khôn ngoan. Cho đến khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, trái tim Mẹ vẫn luôn cùng nhịp đập đồng hành với Con của Mẹ trên mọi nẻo đường. Trên thánh giá, trái tim Mẹ cùng chịu đâm thâu với trái tim của Con.
Học nơi trái tim sự vâng phục. Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha. Mẹ cũng đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi thưa lên tiếng ‘Xin vâng’. Nối liền trái tim Chúa với trái tim con người. Trung chuyền cho con người sự sống của Thiên Chúa, được cùng hiệp thông vào sự sống.
Trong Cựu Ước, trái tim được xem là biểu tượng thẳm sâu trong tấm lòng con người, là trung tâm của mọi chọn lựa và cam kết. Còn đối với nhân loại thì đó là biểu tượng của tình yêu.
Đức Gioan Phaolô II đã nói: “Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài”.
Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã mở khi Chúa nói: “Hỡi Bà này là con Bà”. Một cách thiêng liêng, Trái Tim Mẹ gặp gỡ Trái tim của Con Mẹ khi trái tim ấy được mở ra lúc bị lưỡi đòng của người lính đâm thâu. Trái tim Mẹ mở ra cũng vì yêu thương con người và cả thế giới mà Chúa Kitô đã yêu thương, đã tự hiến trên cây Thánh giá (Lc 2, 35).
Trái tim Chúa Giêsu, Trái tim Mẹ Maria, giờ đến trái tim của mỗi chúng ta cũng được mời gọi cùng đập chung nhịp đập này. Nhịp đập của tình yêu thương đến tận cùng, nhịp đập của hy sinh tất cả, nhịp đập của sự tha thứ luôn mãi. Một trái tim bằng thịt, biết đau nỗi đau của anh chị em, biết mở ra để trao ban và đón nhận hết mọi người. Vì chính Chúa đã làm điều này cho mỗi chúng ta, thì đến lượt mình, chúng ta cũng hãy làm điều này cho anh chị em xung quanh.
_Hiu Hiu_