Hiệp Đoàn TNTT Giáo Hạt Tuyên Quang: Mừng Lễ Bổn Mạng Hai Thánh Phêrô Và Phaolô
Ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại nhà thờ giáo xứ Vân Cương, với sự hiện diện của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn, Hiệp Đoàn, quý Cha trong giáo hạt. Quý Thầy trợ tá, tu sĩ nam nữ, quý Trưởng đại diện Liên Đoàn, đại diện các Hiệp Đoàn đến chúc mừng cùng toàn thể quý Huynh – Dự Trưởng và các em TNTT trong Hiệp Đoàn Tuyên Quang.
Thánh Lễ mừng kính Thánh bảo trợ Phêrô và Phaolô, mừng sinh nhật lần thứ 7 của Hiệp Đoàn Tuyên Quang đã diễn ra long trọng và sốt sắng, trong bầu không khí tràn ngập niềm vui hân hoan của tất cả những người đến tham dự. Thánh lễ do Cha Giuse Trần Văn Chỉnh – quản hạt Tuyên Quang chủ sự.
Trước giờ Thánh Lễ là nghi thức tuyên hứa và trao khăn Huynh – Dự Trưởng cho 86 bạn sa mạc sinh vừa tham dự khoá ‘ Sa mạc thực hành huấn luyện Huynh Trưởng cấp I – HOREB 61 Vươn Lên . Nghi thức tuyên hứa và trao bằng chứng nhận cho các Huynh Trưởng Cấp III. Cùng với đó là nghi thức tuyên hứa, ra mắt tân Ban Điều Hành mới nhiệm kì 2025-2028 và quyết định thành lập ban Huấn luyện của Hiệp Đoàn. Chủ sự nghi thức trao khăn quàng và bổ nhiệm thư là Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Giuse Đinh Đồng Ngôn.
Thánh Phêrô và Phaolô đã nêu gương sáng cho chúng ta về lòng nhiệt thành, sự can đảm và niềm đam mê truyền giáo . Nhìn vào con đường tông đồ của hai vị Thánh chúng ta nhận ra rằng: ngay cả khi ta yếu hèn , tội lỗi, kém tài, Thiên Chúa vẫn tuyển chọn, yêu thương , tin tưởng và trao phó trách nhiệm.
Xin cho các tân Huynh – Dự Trưởng ngày hôm nay biết noi gương Thánh bảo trợ, trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa , hướng dẫn và dạy bảo các em , đưa các em đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn ân sủng nơi Người. Xin cho quý Trưởng trong BĐH mới được ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành, luôn sẵn sàng phục vụ và dẫn dắt Hiệp Đoàn ngày càng thăng tiến hơn.
Nguyện xin bình an và ơn lành của Chúa tuôn đổ trên quý Cha, quý Trợ Uý, tu sĩ nam nữ, quý Trưởng các em cùng toàn thể cộng đoàn. Cùng với dòng chảy của Giáo Hội hoàn vũ sống ân sủng của Năm Thánh “ Những người hành hương của hy vọng “ xin cho chúng con vững lòng tiến bước trong bình an, tin yêu phó thác và hy vọng.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh bảo trợ giúp chúng con biết luôn trung thành với Chúa, cố gắng chu toàn ơn gọi sống đời phục vụ để khi hết chặng đường nơi dương thế, chúng con có thể tự hào mà nói như Thánh Phaolo rằng “ Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính “
BTT Hiệp Đoàn