Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống: Một Tuần Thánh Thiêng

Chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng tại Nhà Mục vụ Hoàng Lương Cảnh, Giáo phận Bắc Ninh, quý dì khấn trọn thuộc Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống đã chính thức bước vào Tuần Phòng Tĩnh Tâm Năm bằng một Giờ Chầu Thánh Thể khai mạc long trọng, do cha Giu-se Đinh Tiến Hưng, O.P chủ sự.

Trong ánh nắng nhẹ dịu của cuối ngày, từng bước chân tiến vào nguyện đường đều thấm đẫm tâm tình thánh thiện. Những tấm áo dòng đơn sơ nay trở nên biểu tượng sống động của tình yêu tận hiến. Giờ Chầu Thánh Thể là khởi đầu cho một hành trình thinh lặng nội tâm, nơi các chị em tận hiến được mời gọi tạm gác lại mọi bận rộn của đời sống thường ngày và sứ vụ, để bước vào một không gian thánh thiêng, thẳm sâu, ở lại bên Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.

Tuần tĩnh tâm đối với chị em khấn trọn là thời gian linh thiêng để trở về với giao ước đời đã ký kết với Thiên Chúa, một cơ hội để thắp lại ngọn lửa đầu tiên, để canh tân lời thưa “Xin vâng” bằng tất cả chiều sâu kinh nghiệm sống đời dâng hiến. Giữa những bộn bề của cuộc sống và thách đố của hành trình tận hiến, tuần tĩnh tâm trở thành nơi nghỉ ngơi nội tâm, nơi Chúa lau khô nước mắt, băng bó những tổn thương vô hình và trao lại bình an cho người nữ tỳ trung tín của Ngài.

Dù đã trải qua nhiều năm tận hiến, tuần tĩnh tâm năm vẫn luôn là khoảng trời riêng giữa lòng đời, nơi các chị em được mời gọi rời xa những xao động bên ngoài, để sống trọn vẹn với Chúa, với chính mình, và với căn tính người nữ tu bước theo Đức Maria – Mẹ Sự Sống, người mang sự sống trong tay bằng tình yêu khiêm tốn, phục vụ và trung tín.

Đặc sủng Đức Maria – Mẹ Sự Sống, được đặt trên nền tảng Đa Minh, chị em được mời gọi sống sự hiền mẫu dịu dàng nhưng mãnh liệt, đem tình thương và sự sống đến cho mọi người, nhất là những người yếu thế, nghèo khổ và mong manh nhất trong xã hội hôm nay.

Tuần tĩnh tâm là khởi đầu, nhưng cũng là một cuộc trở về: trở về với Chúa, Đấng Tình Yêu đầu tiên, trở về với căn tính ơn gọi, và trở về với khát vọng sống đời thánh thiện, trọn vẹn, sinh hoa trái thiêng liêng.

Tuần tĩnh tâm của quý chị em khấn trọn năm nay đã khép lại vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2025, bằng Thánh lễ tạ ơn trọng thể. Đó không chỉ là điểm kết thúc của một tuần thinh lặng, mà còn là khởi đầu mới cho hành trình sống ơn gọi cách sâu xa và trưởng thành hơn.

Sau những ngày được ở lại bên Chúa trong cầu nguyện, xét mình, hồi tâm và kín múc nguồn sống thiêng liêng, các chị em sẽ trở lại với đời thường và sứ vụ, mang theo trong tim mình ánh sáng của Lời Chúa, sức mạnh của ơn Thánh và ngọn lửa yêu thương mới mẻ.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ Sự Sống, tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và biến đổi từng chị em mỗi ngày, để lời khấn năm xưa không ngừng được làm mới trong từng bước chân, từng ánh nhìn, từng hy sinh nhỏ bé trong đời tận hiến hôm nay.

Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống