Khát tình yêu, khát hoà bình

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi sau 2 tiếng lao động dưới vườn, NÓ bước vào phòng, tiến về phía chiếc bình sành, nơi NÓ nuôi 2 chú rùa và 3 cô cá cảnh. Hôm nay lạ lắm, 2 chú rùa thu đầu lại, nằm im như bị trầm cảm. Bình thường, mỗi lần NÓ xuất hiện là 2 chú nhao nhao về phía NÓ đòi ăn. NÓ đưa mắt nhìn thì thôi rồi lượm ơi, đâu mất rồi sự lượn lờ của 3 cô cá cảnh xinh đẹp? Các cô đã mất tích không dấu vết.

Thế giới trong chiếc bình sành nay xảy ra cuộc chiến không cân sức giữa rùa và cá. Hai chú rùa nhân lúc chủ vắng mặt đã ăn thịt mấy cô cá. Thảo nào nay không đòi ăn như mọi khi. Hai chú như đang sống trong cảm giác tội lỗi.

NÓ vừa buồn vừa bực. NÓ buồn vì thương mấy cô cá xinh đẹp trở thành nạn nhân của vụ thảm sát. NÓ bực vì nuôi 2 chú rùa lớn nay đủ trình ăn hiếp kẻ yếu thế. NÓ nhấc 2 chú ra khỏi bình sành, cho mấy cái bạt tai. Vừa tát vừa hỏi “em của người đâu?” Bị ăn bạt tai, 2 chú rụt cổ lại, im ze.

NÓ lại đem chuyện buồn kể với bố. Bố NÓ chỉ cười, có lẽ bố cười vì ngay khi NÓ có ý định cho rùa và cá sống chung thì bố đã cảnh báo “rùa tai đỏ dữ lắm đó, con gái cho chúng sống chung thì tội nghiệp mấy con cá”. Lời tiên tri đó nay đã thành sự thật.

NÓ suy tư về thế giới, về Iran, Israel, dải Gaza…nơi hàng ngàn ngàn người dân thường đang oằn mình hứng chịu những dàn tên lửa, bom đạn đỏ rực trời, nơi triệu triệu trẻ em gào thét vì sợ hãi, vì đói khát, nơi mỗi ngày vô số những người dân vô tội phải đổ máu, chết chóc vì tội ác chiến tranh. Họ tìm lương thực trong những chiếc nồi rỗng, tiếng kêu ai oán, tiếng xin hỗ trợ, những cuộc biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo của họ ngừng chiến.

Nước mắt tự đâu lăn dài xuống gò má. NÓ thương quá những anh chị em đồng loại, những đứa trẻ đói khổ lấm lem. Biết làm gì cho họ bây giờ? NÓ chẳng hiểu gì về chính trị, về nhà trắng, về lầu 5 góc…NÓ chỉ biết chiến tranh là tội ác khủng khiếp nhất, là lệnh của lãnh đạo, còn đổ máu là phần của người dân thường.

Dù là dân Do Thái hay dân Palestine, là dân Iran hay dân nghèo ở Gaza đều được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, đều có Chúa là cha còn mọi người là anh chị em. Thiên Chúa tạo dựng con người để con người thờ phượng Chúa và hưởng hạnh phúc. Nhưng con người đã làm ngược lại mục đích tốt đẹp đó, châm ngòi chiến tranh tiêu diệt nhau.

Lạy Chúa,

Đối với những nhà lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt những nơi đang diễn ra những cuộc chiến đẫm máu: xin hãy “bạt” thật mạnh vào lỗ tai đã ra điếc với những tiếng kêu than của chính anh chị em mình, điếc với lời chất vấn “Em ngươi đâu?” của Chúa. Xin Chúa hãy “bạt” thật mạnh vào tâm hồn đã ra chai đá của họ.

Đối với những người dân thường, những phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của tên lửa, bom đạn, đang sống trong nỗi sợ hãi bao trùm: Chúa biết họ đang khát sự sống, khát tình yêu, khát hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn an ủi, che chở, nâng đỡ và ơn an bình.

Sr. Thúy Ngự