Niềm vui của năm học mới trong mái trường Giêsu

Năm Tập II mở ra trong niềm hy vọng và tín thác. Sau một năm đầu tiên với những bước đi chập chững, được Chúa dẫn dắt qua những kinh nghiệm của đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, học tập và đào luyện, hôm nay con lại bước vào một chặng đường mới với tâm tình biết ơn và phó thác.
Con biết rằng hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều phải học, nhiều giới hạn cần được thanh luyện và nhiều bài học yêu thương cần được thực hành. Thế nhưng, trong niềm xác tín sâu xa, con tin rằng Đấng đã khởi sự nơi con công trình tốt đẹp, sẽ tiếp tục hoàn tất điều đó theo thánh ý nhiệm mầu của Người.
Một năm học mới lại bắt đầu, mở ra cho con hành trình mới trong mái trường mang tên Giêsu – mái trường của tình yêu, của sự đào luyện nội tâm và của ân sủng Thiên Chúa.
Trong những giờ suy chiêm và cầu nguyện thẳm sâu, Thầy Giêsu từng ngày dạy con biết sống khiêm nhu, âm thầm và yêu mến. Người dạy con học cách yêu Chúa trong mọi sự, yêu tha nhân bằng một trái tim quảng đại, đồng thời biết đón nhận chính những giới hạn và yếu đuối của bản thân với lòng khiêm tốn và tín thác. Chính trong tình yêu của Người, con được lớn lên, được thanh luyện và được tưới gội bởi dòng ân sủng dạt dào của Thiên Chúa.
Trong ngôi trường Tập viện mang tên Giêsu, con được mời gọi đi vào một tương quan ngày càng sâu xa và cá vị với Đấng mà lòng con hằng kiếm tìm. Đó không chỉ là hành trình học hỏi hay rèn luyện, nhưng còn là hành trình của tình yêu, nơi con lặng lẽ ở lại với Chúa, lắng nghe tiếng Người và để cho trái tim mình được biến đổi từng ngày. Giữa những nhịp sống đơn sơ của đời tập sinh, con khám phá rằng hạnh phúc của người môn đệ không hệ tại ở những điều lớn lao, nhưng ở việc được ở gần Chúa, được thuộc về Chúa và để cho Người hướng dẫn mọi bước đường đời mình.
Chính nơi đây, Thầy Giêsu dạy con hiểu và yêu mến linh đạo Hiệp Nhất – hồng ân quý giá mà Hội Dòng được trao nhận và gìn giữ. Linh đạo ấy bắt nguồn từ khát vọng sâu thẳm của chính Đức Kitô khi Người ngước mắt lên Chúa Cha và cầu nguyện: “Xin cho họ nên một” (Ga 17,21). Đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng con biết vượt qua những khác biệt, từ bỏ cái tôi ích kỷ để xây dựng tình hiệp thông trong yêu thương, hầu làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
Trong mái trường này, con còn được học nơi Mẹ Maria bài học của sự âm thầm và khiêm hạ. Mẹ đã sống trọn vẹn thân phận của một nữ tỳ đơn sơ, luôn lắng nghe, đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Mẹ trở thành mẫu gương cho đời sống thánh hiến của con, để giữa những bổn phận thường ngày, con cũng biết thưa lên tiếng “Xin Vâng” bằng tất cả lòng yêu mến và tín thác.
Nơi đây, con còn được nâng đỡ và khích lệ bởi những chứng tá sống động của các chị em trong Hội Dòng. Đó là những nữ tu đơn sơ, âm thầm và trung thành chu toàn những công việc nhỏ bé mỗi ngày. Chính đời sống khiêm tốn, tận tụy và đầy tình yêu ấy đã trở thành những bài học không lời, giúp con hiểu rằng con đường nên thánh không được xây dựng bởi những việc phi thường, nhưng được dệt nên từ sự trung tín trong từng bổn phận nhỏ bé với một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa.
Mỗi ngày sống trong Nhà Tập là một ngày con được học lại bài học của Tin Mừng: học yêu thương hơn, học quên mình hơn, học đón nhận nhau hơn và học để thuộc trọn về Chúa hơn. Từng giờ kinh, từng giờ lao động, học tập, từng niềm vui hay thử thách đều trở thành những phương thế để Chúa âm thầm đào luyện và chuẩn bị tâm hồn con cho sứ mạng tương lai.
Khởi đầu năm học mới, con xin phó dâng hành trình đào luyện của mình cho Chúa Thánh Thần. Xin Người trở thành vị Tôn Sư nội tâm, luôn soi sáng, hướng dẫn và uốn nắn đời con theo thánh ý Chúa. Xin cho cuộc đời con được thấm đượm tinh thần Hiệp Nhất, được ướp mặn bằng men yêu thương và trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa giữa cộng đoàn và thế giới hôm nay.
Xin cho mỗi ngày sống trong mái trường Giêsu trở thành một bước tiến mới trên hành trình nên thánh, để con biết yêu mến Chúa hơn, yêu thương tha nhân hơn và ngày càng trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô Hiệp Nhất giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
– Tập Sinh Maria –