Lễ Giỗ 37 Năm Sinh Nhật Nước Trời Cha Giuse Nguyễn Tiến Giản

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2025, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, cộng đoàn dân Chúa hân hoan quy tụ về nhà thờ giáo xứ Bắc Giang để hiệp dâng Thánh lễ giỗ 37 năm sinh nhật Nước Trời của cha cố Giuse Nguyễn Tiến Giản, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các cha tiền nhiệm đã từng phục vụ hạt Bắc Giang.

Thánh lễ do cha quản hạt Đaminh Nguyễn Minh Tân chủ sự, cùng đồng tế với quý cha trong giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý dì Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, Tu hội Tận Hiến, Tu hội Thánh Tâm, cùng đông đảo con cái thiêng liêng của cha cố Giuse từ khắp nơi trở về, để tri ân và tưởng nhớ vị mục tử hiền lành năm xưa.

Nhớ ngày cha Giuse về Bắc Giang, giáo xứ còn nhiều thiếu thốn, đức tin gặp thử thách. Bằng tình yêu mục tử, cha đã khơi dậy nơi đoàn chiên niềm tin vững vàng vào Chúa. Sự hy sinh âm thầm, nụ cười hiền hậu và lời khuyên nhủ của cha đã nâng đỡ biết bao tâm hồn. Dù trong cảnh gian khó, cha vẫn kiên trì đồng hành, gieo hy vọng và dẫn đưa mọi người đến gần Chúa, để lại cho cộng đoàn hôm nay một di sản đức tin bền vững.

Trong Thánh lễ tưởng nhớ cha, cộng đoàn phụng vụ lắng nghe bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước (Mt 14,22-33). Qua đó, cha Giuse Nguyễn Huy Tảo nhắc nhở: như các tông đồ khi gặp sóng gió, mỗi người chúng ta cũng đối diện với bão tố cuộc đời – cám dỗ, yếu đuối, thử thách. Con người mỏng giòn dễ vấp ngã, nhưng nếu biết kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu vớt chúng con!” Chúa sẽ nắm lấy tay và nâng đỡ, vì Người luôn đồng hành và không bỏ rơi ai tín thác nơi Người. Kết thúc bài giảng, cha nhấn mạnh: “Hãy kiên trì cầu xin: Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con.”

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và xúc động. Cộng đoàn tạ ơn Chúa, tri ân cha cố Giuse và các cha tiền nhiệm, xin các ngài tiếp tục chuyển cầu để đoàn chiên Bắc Giang hôm nay luôn kiên vững trong đức tin.

Vincent M. Nam Phong