Lo lắng của người tín hữu Tử Nê

Không ai phủ nhận ý nghĩa của những dự án trọng điểm đối với sự phát triển của đất nước. Sự phát triển của đất nước là điều ai cũng mong ước và cố gắng thực hiện, mọi người dân xứ Tử Nê không hề phản đối chính sách của nhà nước.

Nhưng thực sự, việc di dời tạm cư nhường đất cho dự án Sân bay Gia Bình này chúng con vất vả quá. Nói không buồn là nói dối. Thậm chí, nhiều bữa cơm chan nước mắt vì trăm thứ phải lo lắng, trăm gánh nặng đè lên vai mỗi người.

Cuộc sống của chúng con bị xáo trộn trên mọi phương diện: việc làm, sinh kế, chỗ ở đều đảo lộn. Giáo xứ vốn là làng nghề, nay khi phải chuyển đến nơi tạm cư, không gian và điều kiện sản xuất không còn phù hợp, diện tích chật hẹp khiến nhiều gia đình không thể tiếp tục công việc cũ. Trong khi đó, giá thuê nhà, thuê trọ và thuê mặt bằng lại tăng cao, trở thành một áp lực rất lớn đối với các hộ gia đình dân xứ chúng con.

Có những gia đình có người già yếu, trẻ nhỏ, thậm chí có người đang mang bệnh nan y. Giờ đây cũng dọn đi để nhường đất cho sân bay Gia Bình.

Chúng con lo không biết đến bao giờ mới được về nơi tái định cư ổn định. Chúng con lo số tiền đền bù có thể không đủ để mua lô đất mới khu tái định cư, chứ kể gì dựng lại một mái nhà mới. Chúng con lo cho hiện tại còn dang dở, và cũng lo cho tương lai chưa rõ hình hài. Nhiều gia đình được sắp xếp ở tạm trong khuôn viên Ủy ban xã, nơi đó cũng nằm trong phạm vi dự án. Câu hỏi cứ day dứt: nếu khi Ủy ban xã phải di dời, thì liệu chúng con đã có nơi tái định cư ổn định hay chưa?

Về khu tái định cư của các gia đình, hiện chúng con mới chỉ được bốc thăm lô đất. Tất cả vẫn còn là những nền đất trống, nơi xe tải vẫn ra vào liên tục. Chúng con chưa thể hình dung rõ ràng về nơi sẽ gắn bó lâu dài của mình trong tương lai.

Thực sự, nếu có nơi tái định cư trước khi di dời thì thật tốt quá. Sự hy sinh nhường cho dự án cũng được củng cố. Cuộc sống của các gia đình chúng con đỡ cơ cực. Rồi từ đó, việc thực hành đời sống đạo của các tín hữu chúng con được bình an.

Trong quá trình di dời, chính quyền các cấp cũng đã có sự quan tâm, hỗ trợ nhất định. Bên cạnh đó, bà con trong giáo xứ cũng nương tựa, đùm bọc lẫn nhau. Cha xứ và cha phụ tá vẫn thường xuyên gặp gỡ, làm việc với các cấp lãnh đạo để tìm hướng tháo gỡ cho đời sống mọi người tín hữu trong xứ đạo.

Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn ấy, chúng con tha thiết mong cộng đoàn gần xa thấu hiểu cho những hy sinh, vất vả và lo âu mà bà con đang trải qua. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho giáo xứ chúng con được sớm ổn định cuộc sống. Xin cộng đoàn, vì tình bác ái và cảm thông, thấu hiểu đối cho hoàn cảnh của chúng con và cho sự lo lắng của các Đấng bậc.

An An

Xem thêm bài: Tử Nê: đưa Thánh Giuse “tạm cư” cùng gia đình

Năm nhà thờ trong giáo phận sắp di dời để nhường đất cho sân bay Gia Bình