Lời nguyện tín hữu tháng 4.2025
Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 04 NĂM 2025
Tải file WORD | Tải file PDF |
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – C
(06.04.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Đức Ki-tô đã mở ra một cánh cửa hy vọng được cứu rỗi chúng ta là những kẻ khốn cùng vì tội lỗi biết ăn năn sám hối. Tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Này Ta sắp làm một việc mới […] mở một con đường giữa sa mạc”.. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn có trái tim nhân ái và cảm thông, luôn biết đối xử với những người lầm lỗi bằng tình yêu thương rộng mở của Chúa, và đồng hành giúp họ biết ăn năn sám hối.
2.“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm thực thi pháp luật biết can đảm sống theo lương tâm và sự thật mà Thiên Chúa là Thẩm Phán công bằng đặt để, không bao giờ kỳ thị, thiên tư trong cách đối xử,và nỗ lực vì thiện ích chung.
3. “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp con người hôm nay biết sử dụng các công nghệ mới có trách nhiệm, mang lại nhiều lợi ích nhưng không thay thế các mối tương quan giữa con người, và tôn trọng phẩm giá của họ, hầu cùng nhau vượt qua các thách thức và khủng hoảng của thời đại.
4. “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết từ bỏ những đam mê xác thịt, mặc lấy con người và tinh thần mới trong Đức Giê-su Ki-tô, hầu trở nên chứng nhân của công cuộc loan báo Tin Mừng.
Chủ tế: Lạy Chúa, người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong Tin Mừng hôm nay đã được ơn hoán cải nhờ nhận được ơn tha thứ từ Con Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp mỗi người chúng con biết theo gương Ngài luôn cảm thông trước lỗi lầm của anh chị em, để được Chúa yêu thương và tha thứ, hầu sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
(06.04.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nghi Thức Tuần Thánh không chỉ dạy chúng ta tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, mà còn đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm Tình Yêu cứu độ của Người. Qua các cử hành phụng vụ, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đổi mới chúng ta:
- “Xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”.Chúng ta cầu xin Chúa cho các Vị Mục tử trong Hội Thánh /được ơn can đảm uống cạn chén đắng hy sinh của đời tông đồ, hết lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, hiến mình đến cùng trong yêu thương để nhiều người được hưởng ơn cứu độ.
- “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.Chúng ta cầu xin Chúa cho các bạn trẻ hôm nay/ biết dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, để trong mọi nẻo đường thăng trầm của cuộc sống, họ luôn trung thành theo Chúa, vượt thắng mọi cám dỗ trần gian, và nhiệt thành phục vụ tha nhân.
- “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu luôn can đảm vác lấy thập giá hằng ngày, là những đau khổ, bệnh tật, hay mất mát thua thiệt trong cuộc sống đời thường, và mạnh mẽ dứt khoát với lối sống đam mê hưởng thụ, để được hưởng hạnh phúc với Người.
- “Người đi lên núi cây Ôliu. Các môn đệ cũng theo Người”. Chúng ta cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta, biết tham dự Phụng vụ Tuần Thánh cách ý thức và sốt sắng, để được thông phần vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa và biến đổi cuộc đời chúng ta.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá của Con Chúa, để cảm nếm sâu xa tình Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi lần chiêm ngắm Thánh giá, lại thêm xác tín vào tình yêu ấy và được ơn biến đổi, trở nên những chứng nhân sống động loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
THÁNH LỄ TIỆC LY
(Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 17.04.2025)
Chủ sự: Anh chị em thân mến ! Cử hành Lễ Tiệc Ly là chúng ta được đi vào mối tương quan tình yêu cao cả với Đấng Cứu Thế: Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy chúng ta bài học yêu thương, và hiến mình phục vụ đến độ trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu xin:
- “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô”.Xin cho các Linh mục, luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, mà cử hành thánh lễ với đức tin và lòng mến sốt sắng, để lời nói và hành động của các ngài luôn song hành với sự hy sinh dấn thân phục vụ đoàn chiên mà Chúa và Giáo Hội uỷ thác.
- “Người yêu thương họ đến cùng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong cảnh chiến tranh, hận thù, luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương, để biết sống bao dung và tha thứ cho nhau như lời Chúa truyền.
- “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang ở thế gian”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cho các tín hữu luôn biết sống gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, hết lòng yêu mến thánh lễ và sốt sắng chầu Thánh Thể, để đời sống họ được biến đổi trở nên hy lễ tình yêu và tuân giữ giới luật yêu thương mà Chúa truyền dạy.
- “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta hết lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu biết quan tâm, nâng đỡ những người đang đau khổ, nhất là sẵn sàng tận tình yêu thương phục vụ các bệnh nhân, người già, trẻ khuyết tật hầu giúp họ nhận ra Chúa Giêsu hiện diện nơi họ, hầu mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn.
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ tình yêu bao la hải hà và sự khiêm hạ thẳm sâu khi Người lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết học theo gương Chúa mà hiến trọn cuộc đời để cảm tạ Chúa trong yêu mến phục vụ tha nhân, nhất là trong những người nghèo, bất hạnh và kém may mắn trong xã hội . Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA – VỌNG PHỤC SINH
(19.4.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đêm nay, Đêm tràn ngập Ánh sáng Phục sinh, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Chúa đã dẫn đưa chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi, sự chết và mang đến cho chúng ta niềm hy vọng sống lại vinh phúc. Trong niềm hân hoan cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
- “Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng khải hoàn vinh quang bằng con đường vâng phục Thánh ý Chúa Cha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ trong Hội Thánh, luôn được ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa, để các ngài trở thành những chứng tá sống động loan Tin Mừng tình yêu cứu độ đến cho mọi người.
- “Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng, đã được tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy trong đêm cực thánh này, được tràn đầy ân sủng và ánh sáng thánh linh soi dẫn, luôn trung thành với niềm tin mới lãnh nhận và chia sẻ niềm tin ấy cho những người chung quanh.
- “Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho hết thảy mọi Kitô hữu, biết mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa, để luôn trung thành thực thi ý Chúa với niềm tin, cậy, mến vững vàng một ngày kia sẽ cùng được sống lại và được vào hưởng cõi phúc với Con Chúa Phục Sinh.
- “Khi sống lại từ cõi chết, Đức Kitô Phục Sinh đã đem đến cho những ai tin Người niềm bình an và vui mừng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết mở lòng đón nhận sự bình an của Chúa và chia sẻ niềm vui Chúa đã Phục Sinh cho những anh chị em chưa nhận biết Tin Mừng Phục Sinh trong năm thánh này.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, biến chúng con thành những chứng nhân của niềm vui và hy vọng cho mọi người trên thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
(20.4.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hôm nay, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Kitô Phục Sinh để trở nên nguồn sống mới, và chính Người sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết. Cùng với Mẹ Maria, các thần thánh trên trời và mọi loài thọ sinh hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
- “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi từ cõi chết sống lại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh biết sống trọn vẹn niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, để các ngài không quản một hy sinh gian khó nào, hầu nhiệt tình loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa cho hết mọi dân tộc trên thế giới.
- “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa, trở nên những chứng nhân trung thành của Đấng Phục Sinh trong môi trường sống của mình.
- “Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận và Giáo xứ chúng ta biết hăm hở tìm Chúa như các môn đệ xưa, bất chấp mọi gian lao thử thách, biết cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh.
- “Ông thấy và ông tin”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn dễ dạy trước sự thúc đẩy của Ơn thánh, hầu niềm tin của chúng ta ngày càng vững mạnh và niềm vui Phục Sinh của chúng ta trở nên trọn vẹn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Chúa đã chết đau thương và sống lại hiển vinh để cứu chuộc chúng con. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại. Xin ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(27.4.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban Đức Ki-tô Phục Sinh là hiện thân lòng thương xót của Người, để ai tin tưởng vào Tình Thương ấy thì được hạnh phúc đời đời. Tin tưởng vào lòng từ ái xót thương vô biên của Chúa, chúng ta hãy cầu xin:
- “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn mang nơi mình trái tim giàu lòng từ bi nhân hậu như Đấng Phục Sinh, để các ngài luôn sẵn sàng làm chứng cho lòng thương xót của Người.
- “Bình an cho các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thế giới được hòa bình, Giáo Hội được thịnh vượng và mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, coi nhau như anh em phát xuất từ Thiên Chúa là Cha, ngõ hầu Hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng: Chúa Giêsu đã phục sinh vinh hiển.
- “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những kẻ còn đi trong bóng tối lầm lạc được cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong môi trường sống của họ, và chóng tìm về với Chúa hầu Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa trị đến, hầu trở nên men của tình thương Chúa cho muôn người.
- “Sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các bà đến viếng thăm mồ Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho anh chị em trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, luôn trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hân hoan loan truyền cái chết và sự Phục Sinh của Chúa bằng cuộc sống thấm nhuần bác ái yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, xin thương nhận những lời chúng con khẩn nguyện, để giữa những thử thách gian nan, chúng con vẫn luôn vững tin vào lượng từ ái xót thương của Chúa và dấn thân đem niềm vui và bình an của Chúa đến với những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Ban Phụng Vụ Giáo phận Bắc Ninh