Lời nguyện tín hữu tháng 8.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 8 NĂM 2026

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – A
(02.08.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương trước những bệnh tật và yếu đuối của con người, đồng thời ngài cũng luôn thấu hiểu và sẵn sàng chữa lành cho họ. Với lòng biết ơn sâu xa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời cầu xin:

  1. “Đến cả đi, hỡi những người đang khát”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lê-ô, Đức Cha giáo phận và toàn thể hàng giáo sĩ cùng giáo dân, luôn nhiệt thành học hỏi, phân phát kho tàng Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn đoàn dân thánh.
  2. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ?”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng, xin cho các nhà lãnh đạo biết vượt qua cám dỗ đối đầu về chính trị, để cùng nhau kiến tạo một thế giới chung sống hòa bình.
  3. Chúa Giêsu “chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nghèo khổ, thiếu thốn; xin cho họ tìm thấy sự nâng đỡ thiết thực từ cộng đồng để sớm vượt qua cảnh gian nan.
  4. “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi thành viên trong cộng đoàn (giáo xứ) xác tín vào bí tích Thánh Thể hơn, sẵn sàng dành nhiều thời giờ đến với Thánh lễ và giờ Chầu Thánh Thể, để quảng đại chia sẻ thời gian, của cải vật chất và tinh thần cho những anh chị em thiếu thốn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, xin nhậm lời chúng con nguyện và nâng đỡ chúng con sống tinh thần quảng đại như Đức Giêsu, Con yêu quý của Cha, để mỗi chúng con biết cậy trông vào tình yêu quan phòng của Cha, mà luôn xả thân giúp đỡ tha nhân và loan báo Tin Mừng tình thương giữa đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – A
(09.08.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, đức tin là ân huệ giúp chúng ta nhận ra Chúa ngay cả trong giông tố cuộc đời. Với niềm tín thác vào quyền năng của Người, chúng ta cùng cầu xin:

 

  1. Kìa Đức Chúa đang đi qua” trong “tiếng gió hiu hiu”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của Hội Thánh luôn nhận ra tiếng Chúa thúc bách trong thinh lặng của đời sống, để họ luôn kết hợp mật thiết với Chúa và giúp đỡ dân Chúa đến gặp gỡ Người trong hoạt động thường nhật.
  2. “Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng “. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc đang chịu cảnh chia rẽ, xin cho các nhà lãnh đạo biết dấn thân cho công bình và bác ái, cũng như mở rộng con tim đón nhận người khác mà không hãi sợ sự khác biệt, để hòa bình được thực thi.
  3. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang rơi vào cảnh tuyệt vọng hoặc khủng hoảng đức tin, cảm nhận được bàn tay quyền năng của Chúa kịp thời nâng đỡ.
  4. Thưa Ngài, xin cứu con với ! Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) luôn tín thác cậy trông vào Chúa, năng chạy đến bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, để biết tin tưởng kêu cầu Chúa trong lúc nguy khốn, biết phó dâng mọi nỗi lo âu để hăng say phục vụ Tin Mừng.

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, năm xưa khi Đức Giêsu, con yêu quý của Cha vừa bước lên con thuyền đầy sóng gió của các môn đệ, thì gió ngừng sóng lặng; ngày nay xin cho chúng con biết phó dâng mọi lo âu sợ hãi giữa sóng gió cuộc đời mà xác tín vào Con Chúa, vì tin rằng Cha luôn ở cùng và ban ơn giúp đỡ chở che. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
(15.08.2026)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng Đức Maria được Thiên Chúa vinh thăng về trời cả hồn lẫn xác. Với tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, và dâng lên những ước nguyện chân thành:

 

  1. “Một người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha cũng như mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhìn lên Đức Maria như mẫu gương đức tin, mà nhiệt thành với sứ mạng được trao phó, hăng say mang niềm vui và bình an đến cho muôn người.
  2. “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân loại biết loại bỏ thói kiêu căng, xin cho các lãnh đạo quốc gia biết nhận ra phẩm giá bất khả xâm phạm nơi mỗi người để xây dựng công lý và mang bình an cho nhân loại.
  3. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang chịu bệnh tật, đau khổ, các nạn nhân của bạo hành và buôn người, cũng như các gia đình gặp khó khăn, để họ tìm thấy niềm an ủi nơi tình mẫu tử của Mẹ và biết tín thác vào Chúa.
  4. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi thành viên cộng đoàn (giáo xứ) chúng con luôn biết dâng lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, ý thức phẩm giá làm con Chúa, siêng năng lắng nghe và thực thi Lời Chúa, đồng thời quảng đại trợ giúp anh chị em theo gương Mẹ Maria.

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ ái xót thương, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương theo chân Chúa cách trung tín và tuyệt hảo, là Mẹ Maria. Xin đoái thương nhậm lời chuyển cầu của người và ban cho chúng con biết noi gương các nhân đức của Mẹ, mỗi ngày sống của chúng con một hoàn thiện, và mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc Thiên Quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A
Kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
(Chúa Nhật, 16.08.2026 – Có thế dùng lời nguyện ngày lễ Đức Mẹ)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi dân tộc. Người còn sẵn lòng chữa lành và khơi dậy đức tin nơi người phụ nữ Ca-na-an, là dân ngoại tội lỗi trong mắt người Do Thái đương thời. Với niềm xác tín Chúa vẫn luôn đỡ nâng , chúng ta cùng hiệp ý cầu xin:

 

  1. “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn mang trái tim rộng mở, dấn thân yêu thương và phục vụ mọi người ở muôn nơi và trong mọi hoàn cảnh, hầu biên cương Nước Chúa luôn được rộng mở.
  2. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và muôn dân tộc, luôn quảng đại dấn thân phục vụ muôn dân, sẵn lòng vượt qua mọi ranh giới và ý thức hệ, hầu xóa bỏ kỳ thị màu da để cùng nhau kiến tạo một thế giới huynh đệ.
  3. “Lạy Ngài… Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc cha mẹ có con cái lầm đường lạc lối, hay đang phải chịu đau khổ, biết luôn đặt trọn niềm tin vào quyền năng Chúa, và kiên trì tín thác vào Chúa, cùng được cộng đoàn đỡ nâng.
  4. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi tín hữu trong cộng đoàn (giáo xứ), luôn có đức tin mạnh mẽ như người đán bà xứ Ca-na-an giữa thời đại đầy nghịch cảnh hôm nay, vững niềm tin ngay cả khi gặp hoàn cảnh bất lợi.

 

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu. Cảm tạ Chúa đã vén mở ý muốn cứu độ tất cả những ai sẵn sàng tín thác cậy trông nơi Người. Xin Chúa cũng đoái thương nhậm lời chúng con cầu xin và ban ơn giúp đỡ chúng con biết ăn ở thế nào để muôn dân trên thế giới nhận biết và tuyên xưng Người là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

(23/08/2026)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng thánh Phê-rô tông đồ. Trong tinh thần cảm tạ và hiệp thông, chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện:

 

  1. “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lê-ô XIV, cùng các vị mục tử, luôn được ơn khôn ngoan và trung thành để hướng dẫn Hội Thánh vượt qua mọi sóng gió thế gian.
  1. “Sự giàu có, khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm biết bao!” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo thế giới biết khiêm tốn tìm kiếm con đường đối thoại, dùng sự khôn ngoan thiên định hơn là trí khôn loài người để giải quyết xung đột thay vì vũ lực.
  2. “Ta sẽ gọi tôi tớ Ta… nó mở ra thì không ai đóng được”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tù nhân và những người đang bị tước đoạt quyền lợi chính đáng, tìm thấy nơi Chúa chỗ dựa vững chắc và sự bênh vực của những người có lương tri.
  3.  “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn (giáo xứ), luôn hăng say tôn sùng Thánh Thể, yêu mến Thánh Lễ và phục vụ Lời Chúa, hầu luôn ý thức tuyên xưng đức tin bằng đời sống công chính và yêu thương trong các hoạt động thường nhật.

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã chịu khổ nạn và phục sinh để đưa chúng con vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin thương nhậm lời cầu xin và nâng đỡ chúng con sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, để mai sau được hưởng phúc vinh cùng Người muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(30.08.2026)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, bước theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa. Với ước mong được biến đổi tâm hồn, chúng ta cùng nguyện xin:

  1. “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, và các tín hữu luôn biết khước từ những cám dỗ trần tục, để tìm kiếm và thi hành ý muốn của Thiên Chúa trên hết mọi sự.
  2. “Đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết ý thức xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường ngăn cách, để cùng nhau kiến tạo một không gian hy vọng, hầu có thể đâm chồi hoà bình từ những lựa chọn khôn ngoan và chính sách phù hợp.
  3. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tân tòng và những ai bị chế giễu vì trung thành làm chứng cho đức tin và công lý, luôn được Chúa ban ơn can đảm, để họ kiên trì tín thác vào tình yêu và sự phù trợ của Chúa.
  4. “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong gia đình cộng đoàn (giáo xứ), biết can đảm dâng những hy sinh thường ngày, để kết hợp với lòng mến Chúa mà dấn thân phục vụ tha nhân, để thập giá cuộc đời sinh hoa trái cứu độ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá để vào vinh quang. Xin thương nhậm lời cầu xin và ban ơn giúp chúng con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt và con tim đầy từ ái của Chúa, để ngang qua những việc thiện hảo chúng con thực thi, muôn dân nhận biết và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh