Lời nguyện tín hữu tháng 9.2025 (cập nhật lễ Suy tôn Thánh Giá)

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 09 NĂM 2025

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
(Chúa Nhật, 31.08.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay cho thấy sống khiêm nhường và bác ái vô vị lợi giúp chúng ta ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn. Tin tưởng vào sự trợ giúp của Người, chúng ta cùng tha thiết cầu xin:

  1. Hãy hoàn thành công việc của con cách nhũn nhặn” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn học hỏi nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm, để hăng say phục vụ Tin Mừng bằng sự tế nhị và cảm thông, khôn ngoan và nhẫn nại.
  2. “Khi được mời hãy chọn chỗ cuối, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa”. Chúng ta cùng cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia, có được trái tim nhân hậu và lương thiện, để thi hành quyền bính cách công minh, trách nhiệm, và ngay chính vì lợi ích chung.
  3. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam, xin Chúa cho mỗi công dân biết khiêm hạ nâng cao ý thức cộng đồng, hi sinh và phục vụ mọi người cách vô vị lợi, hầu đất nước chúng ta ngày càng thái bình và thịnh vượng, thắm đượm tình thương và sự sống.
  4. “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, quê quặt, đui mù”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho việc bào vệ Công trình tạo dựng, xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết nghĩ đến thiện ích chung, ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp, nhất là quảng đại giúp đỡ anh chị em còn nghèo đói, ốm đau bệnh tật.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa quyền năng cao cả, xin đoái thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con. Cùng xin  củng cố và dạy dỗ chúng con biết sống đơn sơ, khiêm nhường và luôn biết tin tưởng vào lòng Chúa xót thương như Chúa Giêsu, Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH VÀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO Bổn Mạng Đệ Nhị Giáo Phận Bắc Ninh
(Thứ Sáu, 05.09.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và các thánh chịu tử đạo tại giáo phận Bắc Ninh, là những người đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa, nêu gương sáng cho mỗi tín hữu trung thành với Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với lòng cảm phục, yêu mến và nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội nhiệt thành noi gương các thánh tử đạo để lại mà trung thành, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin Chúa ban.
  2. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo đất nước, biết công tâm thực thi công ích và quan tâm đến nhu cầu của người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội.
  3. “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, tuyệt vọng, hoặc bị khủng hoảng đức tin được Chúa thương nâng đỡ, để họ biết noi gương các thánh tử đạo, không cảm thấy lẻ loi đơn độc mà luôn vững lòng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa.
  4. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn ý thức trân trọng những di sản đức tin được thừa hưởng từ các thánh Tử đạo là cha ông, hầu biết nuôi dưỡng và phát triển đức tin ấy bằng nỗ lực chuyên chăm cầu nguyện, tham dự thánh lễ, cũng như sẵn lòng hy sinh, khiêm nhường phục vụ Giáo Hội.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội tại giáo phận Bắc Ninh nhiều gương sáng của các thánh tử đạo, anh dũng hy sinh làm chứng nhân đức tin cho muôn thế hệ. Cậy nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện mà chúng con vừa dâng, và ban cho chúng con là con cháu được kiên vững noi gương cha ông/ mà luôn trung tín với đức tin và hăng say loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
(Chúa Nhật, 07.09.2025)

 Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Với lòng cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không là môn đệ tôi được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh biết vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận những hy sinh, đau khổ để nên giống Chúa và nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn.
  2. “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nền luật pháp của các quốc gia trên thế giới, sẵn sàng bãi bỏ án tử hình để phẩm giá con người ngày một nâng cao.
  3. Xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính mình tôi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những thầy cô giáo và các học sinh sinh viên đang vào năm học mới, biết dùng tình thương để đào luyện nên những công dân lương thiện, biết quên mình vì tha nhân.
  4. Những ai sống đẹp lòng Chúa, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết sống từ bỏ những gì không hợp với thánh ý Chúa, để được hạnh phúc trong quyền năng và tình yêu của Người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin dạy chúng con biết chọn lối sống từ bỏ để làm môn đệ yêu thương của Chúa. Xin cũng đoái thương nhận lời chúng con cầu xin và trợ giúp để chúng con xứng đáng hưởng ơn cứu độ muôn đời Chúa ban, nhờ biết can đảm sống lời mời gọi từ bỏ đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
(Chúa Nhật, 14.09.2025)

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thánh giá bị coi là “sự điên rồ đối với thế gian, nhưng là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,18). Hôm nay, mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta tin tưởng vào tình yêu cứu độ nơi Thập Giá Đức Kitô, và dâng lên Chúa  những lời nguyện xin:

  1. “Con người cũng sẽ phải bị giương cao như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn được ơn can đảm sống mầu nhiệm thánh giá trong lối sống khiêm hạ, biết làm chứng tá cho tình yêu tự hiến và mở ra hy vọng cho mọi người đến với ơn cứu độ.
  2. Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc đang chia rẽ vì chiến tranh, hận thù và bất công, biết đón nhận chân lý như con đường hòa giải, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa muôn dân..
  3. Ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi, biết ăn năn sám hối trở về, để đón nhận ơn tha thứ và cứu độ nhờ Mầu Nhiệm Phục Sinh của Người.
  4. “Ai muốn theo Thầy, hãy vác thập giá mình mà theo””. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta khi suy tôn Thánh Giá, biết sống tinh thần từ bỏ, quảng đại phục vụ và sẻ chia với anh chị em, để thập giá Chúa trở nên nguồn sống và niềm vui giữa lòng xã hội hôm nay..

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp từ Thánh giá tình yêu cứu độ của Người, để mỗi khi lầm đường lạc lối, chúng con biết tìm về với Chúa là Cha hằng yêu thương và tha thứ. Xin cũng dạy chúng con biết sống tinh thần hy sinh của Thánh Giá mỗi ngày, hầu trở nên chứng nhân tình yêu của Đức Giêsu, Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
(Chúa Nhật, 14.09.2025)

 Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Ngài luôn quảng đại thứ tha cho các tội nhân thật lòng ăn thống hối. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là dấu chỉ hy vọng trong thế giới đầy biến động, biết mở lòng đón nhận mọi người với lòng thương xót, thực thi sự hòa giải và bình an mà Tin Mừng mời gọi.
  2. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết kiên nhẫn, tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa và bừng cháy trong lòng ngọn lửa hy vọng giữa những khó khăn thử thách trong thời đại hôm nay.
  3. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi, biết ăn năn sám hối trở về, để đón nhận ơn tha thứ và an ủi của Ngài.
  4. Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trở nên men hy vọng đích thực cho thế giới và lan toả đến những ai khát khao niềm hy vọng.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để mỗi khi lầm đường lạc lối, chúng con biết tìm về với Chúa và nhận Người là Cha hằng yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Chúa nhật XXV THƯỜNG NIÊN C

(Chúa Nhật, 21.09.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn trung tín và giàu lòng xót thương đối với hết thảy con cái của Người. Tin tưởng vào tình thương của Người, chúng ta cùng dâng tiến Chúa những lời tha thiết nguyện xin:

  1. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử và những ai đang phục vụ tại các giáo xứ truyền giáo, biết noi gương phục vụ Chúa, vững lòng trung tín và khôn ngoan trong ơn gọi của mình.
  2. Anh em hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của”. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, tích cực liên đới với tất cả các thụ tạo, để xây dựng thế giới tràn ngập tình thương .
  3. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ”. Chúng ta cùng xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên những ai đang chịu thử thách vì đức tin, những anh chị em thuộc các miền truyền giáo của giáo phận, luôn trung thành và hy sinh trong ơn gọi Kitô hữu và làm sáng danh Chúa trong cuộc sống thường ngày.
  4. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong đại gia đình giáo xứ chúng ta biết khôn ngoan sử dụng của cải Chúa ban, và sẵn sàng chia sẻ cho những ai đang chịu cảnh túng thiếu.

Chủ tế: Lạy Chúa, chính Chúa đã nêu cao tinh thần phục vụ trong sự trung tín đến cùng vì hết thảy chúng con. Xin Chúa đoái thương những lời con cái Người đang tha thiết nguyện xin, và tiếp tục đổ ơn lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

(Chúa Nhật, 28.09.2025)

 Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, Người luôn quan tâm bảo vệ những ai bé nhỏ khó nghèo. Tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cùng khẩn khoản dâng lên những lời nguyện xin:

  1. “Có một người nghèo khó… nằm trước cổng nhà giàu” . Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, biết chạnh lòng thương, nêu gương quảng đại giúp đỡ người khổ đau, và nhiệt thành loan truyền tình yêu cứu độ cho nhiều người được về với Chúa.
  2. “La-da-rô ước được những vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tổ chức thiện nguyện trên thế giới được nhiều người cộng tác, để những những ai đang khó khăn, bất hạnh, được nhiều người quảng đại giúp đỡ.
  3. “Hãy gắng trở nên người công chính”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trước những nỗi khó khăn và khốn khổ của những người xung quanh, nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ họ có cuộc sống ngay chính, và được biến đổi lối sống theo tinh thần Tin Mừng.
  4. “Hãy cố gắng đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta, biết sống tiết kiệm, để đóng góp và chia sẻ với những anh chị em nghèo, thiếu thốn, hầu góp phần xây dựng một giáo xứ đầy tình yêu thương và hiệp nhất.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân ái, Chúa mời gọi chúng con góp phần vào công cuộc hoàn thiện thế giới. Xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên, để chúng con cũng biết hết lòng yêu thương mọi người như chính Người đã yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Ban Phụng Tự Giáo phận Bắc Ninh