Lời nguyện tín hữu tháng 9.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 9 NĂM 2026

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(06/09/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, quy tụ quanh bàn tiệc thánh trong những ngày cả nước khởi đầu năm học mới, chúng ta được thánh Phao-lô gợi nhắc: “yêu thương thì chu toàn lề luật.”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tình bác ái và liên đới, để cùng nhau xây dựng đời sống đức tin và giáo dục trong yêu thương trọn hảo. Với tâm tình tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

  1. “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en.”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và linh mục trong Hội Thánh – luôn được đầy ơn khôn ngoan, kiên nhẫn, và tình thương, để trung thành gieo hạt giống đức tin cho thế giới hôm nay.
  2. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và các nhà khoa học môi trường, biết sống liên đới và trách nhiệm, để có những chính sách quản lý nguồn nước sạch cách công bằng và bền vững, hầu bảo vệ công trình sáng tạo và mang lại sự sống bình an cho muôn dân.
  3. “Người anh em của anh trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó.“ Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân chịu đau khổ bởi nạn bạo lực học đường, thù hận xã hội hay sự rạn nứt gia đình, được Lời Chúa cảm hoá và nâng đỡ để họ nhận được nhiều sự cảm thông, nâng đỡ, và giảm bớt những hành vi hận thù chia rẽ trong cộng đoàn, xã hội.
  4. “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị Ban hành giáo, các hội đoàn, các bậc làm cha mẹ và con cái trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, trong những ngày khởi đầu năm học mới, biết ý thức họp nhau cầu nguyện và được Chúa đồng hành, để nâng đỡ nhau trong công cuộc giáo dục và nuôi dưỡng đức tin giữa đời thường.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng thấu suốt mọi lầm lỗi nhưng hằng giàu lòng xót thương. Cúi xin Chúa thương nhậm lời khẩn nguyện của cộng đoàn, và giúp chúng con ngày càng biết sống quảng đại, liên đới bác ái với hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(13/09/2026)

Chủ tế:: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Tình yêu. Người hằng yêu thương, tha thứ mọi lỗi tội của con người, và mời gọi chúng ta biết mở lòng tha thứ cho nhau. Tin tưởng vào tình thương đầy lòng từ ái xót thương ấy, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời cầu xin:

  1. “Dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh, biết luôn sống ý thức mình thuộc trọn về Chúa, mà nhiệt thành cử hành và đón nhận ơn hoán cải, trở thành nhịp cầu giao hòa, hầu đem ơn tha thứ của Chúa đến cho nhân loại lầm lạc.
  2. “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại bạn, thì khi bạn cầu nguyện, tội bạn sẽ được tha.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền trên thế giới, biết dẹp bỏ hận thù để đi vào con đường đối thoại hòa bình, mà chung tay đẩy lùi hậu quả của thiên tai và bất công xã hội, nhất là các dân tộc biết hợp tác để phân bổ và quản lý nguồn nước sạch cách công bằng.
  3. “Người với người cứ giữ lòng giận hờn, thế mà lại xin ĐỨC CHÚA chữa lành!”Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, những nạn nhân chịu bất công, các tù nhân và những ai đang mang tinh thần trĩu nặng, … được Chúa dủ lòng thương xót chữa lành đau đớn thể xác, cất bớt xích xiềng oán hờn, và cảm nhận được tình yêu cứu độ dịu ngọt của Chúa.
  4. “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi gia đình trong cộng đoàn (xứ đạo) chúng ta, biết dẹp tan thói tự ái kiêu căng, ích kỷ trong lòng, và quảng đại bỏ qua làm hoà với nhau, để bình an của Chúa hằng cư ngụ giữa chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa đã sẵn lòng chịu chết trên Thập giá để khơi nguồn ơn tha thứ vô biên cho nhân loại đầy tội lỗi. Cúi xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện chân thành của chúng con, và ban ơn để can đảm để chúng con thực thi Lời Chúa, mà biến đổi thành những chứng tá hòa giải đích thực của Chúa giữa dòng đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

♦ ♦ ♦

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(20/09/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái vô biên, hằng tuôn đổ muôn ơn lành và cho chúng ta được cộng tác trong vườn nho cứu độ của Người. Với lòng cảm mến và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi… chừng ấy.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị mục tử và các nhà truyền giáo, luôn kiên vững, bao dung và can đảm dấn thân gieo Tin Mừng nơi những miền đất xa xôi, đem hơi ấm đức tin đến những tâm hồn khô cằn nguội lạnh.
  2. “Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp,[…] khi Người ở kề bên.”
    Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chính trị gia và các tổ chức nhân đạo quốc tế, biết thiết lập các chính sách bảo đảm quyền sống cơ bản, nâng đỡ người lao động nghèo và chung tay bảo vệ môi trường sống, nhất là đảm bảo quản lý bền vững nguồn nước thiên nhiên.
  3. “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân neo đơn, người già cả không nơi nương tựa, đặc biệt là các nạn nhân thiên tai, bão lũ và sạt lở đất đai… xin Chúa ban ơn an ủi, nâng đỡ đức tin trong cơn quẫn bách, và khơi dậy lòng quảng đại nơi mọi người, để họ rộng tay sẻ chia, và sớm phục hồi cuộc sống.
  4. “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết dẹp bỏ thói ghen tị hẹp hòi, trân trọng những đóng góp của nhau, để cùng nhau xây dựng cộng hiệp thông và chan hoà tình bác ái.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha quảng đại nhân hậu, hằng yêu mến những kẻ có tâm hồn đơn sơ chân thật. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con muôn khả năng để làm vinh danh Cha trên trời. Xin thương nhận lời khẩn nguyện của cộng đoàn hôm nay, và nâng đỡ đức tin còn mỏng giòn của chúng con, để chúng con luôn trung thành bước theo đường lối của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(27/09/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không nhìn vẻ bên ngoài mà xét đoán, nhưng hằng yêu thương và đón nhận những tâm hồn chân thành hoán cải bằng hành động cụ thể canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng. Tin tưởng vào ơn phù trợ của Người, chúng ta cùng dâng lên Ngài lời nguyện xin:

  1. “Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử và mọi thành phần biết sống trong một Giáo hội hiệp hành, biết dẹp bỏ chia rẽ, mà dấn thân phục vụ đoàn chiên Chúa bằng một lòng bác ái chân thành, và khiêm nhu.
  2. “Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà tuân giữ các điều răn của Ta… nó sẽ sống và không phải chết.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, để Chúa ban cho họ tinh thần trách nhiệm; biết đưa ra những quyết sách giúp đỡ người nghèo, nhất là ở các quốc gia thiếu nước sạch, và kỹ thuật làm sạch và quản lý nguồn nước bền vững.
  3. “Đức Ki-tô Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…”Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội, người tị nạn không nhà, nạn nhân chịu bất công phân biệt đối xử và thù hận sắc tộc, nhờ cảm nhận và tín thác vào gương tự hạ của Chúa Giêsu, mà được ủi an thiêng liêng, và nhận được sự bảo vệ chân thành từ những người có lương tri.
  4. “Đứa con thứ nhất thưa: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn (giáo xứ), biết từ bỏ lối sống giả hình, hứa suông hay đạo đức hình thức; can đảm hoán cải đời sống, làm những việc lành cụ thể, và biết quan tâm bảo vệ những ai đang đau khổ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, Đấng thấu suốt chiều sâu thẳm tâm hồn chúng con. Cha luôn rộng lòng đón nhận những ai biết ăn năn hối cải, và mong mỏi con cái thực thi ý Cha theo tinh thần Tin Mừng để được sống muôn đời. Xin nhậm lời khẩn nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con vừa dâng tiến, và ban ơn giúp chúng con trung kiên bước đi trên nẻo chính đường ngay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

 

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh