Nào chúng ta – “cùng mẹ đón chúa”

Chủ đề “Cùng Mẹ Đón Chúa” được gợi ý từ cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường – cha xứ Tử Đình chia sẻ với cộng đoàn chúng tôi trong một buổi tĩnh tâm tháng 12 năm 2025. Chủ đề này đã đánh động tôi suốt những ngày vừa qua, khi tôi cùng cầu nguyện với cộng đoàn, khi tôi thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, nhất là khi tôi chiêm ngắm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng Mẹ Đón Chúa phải chăng đã trở thành kim chỉ nam thiêng liêng cho tôi, cho bạn và cho chúng ta trong Mùa Vọng năm nay khi tôi nghe được lời mời gọi trong tỉnh thức, hy vọng và mở rộng cõi lòng cho sự hiện diện của Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúng ta đã cùng Mẹ bước vào Mùa Vọng với trái tim rộng mở, để dễ dàng lắng nghe tiếng gọi của Chúa vẫn đang vang vọng trong Chúa Nhật II Mùa Vọng: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”(Mt 3,3). Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm năm nay nhằm vào ngày thứ hai, tuần II Mùa Vọng đã trở nên một khởi đầu thiêng liêng, giúp chúng ta làm mới đời sống đức tin, hàn gắn những tương quan bị đứt gãy, biết tha thứ và yêu thương nhiều hơn; để rồi trở nên khí cụ bình an của Chúa trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. Cùng Mẹ bước đi, chúng ta tin rằng mình sẽ không bao giờ lạc lối, bởi nơi Mẹ, chúng ta tìm thấy ánh sáng dẫn đến Con Thiên Chúa – nguồn cội của niềm vui

Chúng ta cùng với Mẹ – học biết đón Chúa bằng tâm hồn tinh tuyền, chuẩn bị nội tâm theo gương của Mẹ:

  • Đón Chúa trong khiêm nhường, như lời “Xin Vâng” trọn vẹn của Mẹ.
  • Đón Chúa trong thinh lặng nội tâm, biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.
  • Đón Chúa trong lòng tin tưởng tuyệt đối, dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách.

Chúng ta cùng Mẹ – dấn thân phục vụ để đem Chúa đến cho mọi người, được thể hiện qua sứ mạng chia sẻ Chúa cho tha nhân bằng lời cầu nguyện kiên trì, đời sống chứng tá, tinh thần phục vụ khiêm tốn và tình yêu dành cho những người bé mọn. Cùng với Mẹ, chúng ta được mời gọi trở nên “những máng cỏ bé nhỏ”, nơi Chúa Giêsu có thể ngự đến giữa con người hôm nay bằng sự hiền lành, bình an và lòng thương xót.

Chúng ta cùng Mẹ – gặp gỡ và kết nối trong sứ vụ khi được đồng hành cùng với quý cha và quý vị Ban Hành Giáo tại các giáo xứ, giáo họ. Đây là dấu chỉ của tình hiệp thông trong sứ vụ, là lời nhắc nhớ rằng mọi hoạt động mục vụ – từ những sinh hoạt thường ngày đến những thời khắc cao điểm như dịp chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, đều sẽ sinh hoa trái khi được thực hiện trong tình yêu và sự nâng đỡ lẫn nhau. Cùng Mẹ, chúng ta tạ ơn vì hành trình đã qua; và cùng Mẹ, chúng ta hướng tới sứ vụ phía trước với lòng nhiệt thành mới.

Trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn tinh thần “Cùng Mẹ Đón Chúa,” để mùa Giáng Sinh năm nay thực sự trở thành mùa của đổi mới, bình an và tràn đầy ân phúc. Amen.

Sr. Vũ Hiên