Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Yên Thủy

Hôm nay, Chúa Nhật ngày 26/05/2013, cả Giáo Hội hoàn cầu hân hoan mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, niềm vui  càng  thêm lên với giáo xứ Yên Thủy khi ngày hôm nay giáo xứ lại được vinh dự đại diện cho toàn giáo phận Chầu Thánh Thể,

Tiết trời sáng nay giường như dịu mát hơn những ngày qua và những ánh nắng cũng chiếu muộn hơn, nhờ vậy mà rất đông bà con từ khắp các giáo xứ giáo họ dù đường xá đi lại khó khăn cũng tới tham dự các giờ Chầu đông đủ và sốt sắng. Biết bao những tâm tình cảm tạ, thờ lạy, thống hối, ngợi khen như hương trầm không ngớt dâng lên Chúa qua các giờ Chầu của từng hội đoàn, từng giáo họ trong giáo xứ. Những lời nguyện tự phát từ thẳm sâu trong đáy lòng của mỗi người, họ đến bên Chúa mang theo biết bao những suy tư trăn trở về cuộc sống gia đình về những băn khăn tính toán cho tương lai và cả những yếu đuối của bản thân trong cuộc sống.

Các giờ Chầu được xuyên suốt nối tiếp nhau từ sáng qua trưa rồi đến chiều, những cụ già nhà ở xa nhà xứ lúc đi còn mang theo bánh mỳ để trưa ở lại ăn và có cả những bạn trẻ ở giáo xứ Thái Nguyên tuy ở khá xa giáo xứ Yên Thủy nhưng cũng tới với giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Quý Dì Phaolô các bạn ấy đã cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong Lời Chúa, lời kinh và trong từng câu hát:

Tình yêu chúa cao vời biết bao

Nào con biết đáp đền thế nào….

Chiều đến, khi các giờ Chầu kết thúc cũng là lúc mở ra nguồn suối của ân sủng – cao trào của ngày hồng phúc_  đó là Thánh Lễ Tạ Ơn.

Đúng 15h15 trong tiếng kèn, tiếng trống rộn vang đoàn nghi Lễ tiến lên Bàn Thánh. Cùng hiện diện trong Thánh Lễ chiều nay có Cha chủ tế Gioan Baotixita Nguyễn Như Định – Chánh xứ Yên thủy. Cùng có quý Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc – Dòng Đaminh, phụ trách Huynh đoàn Dòng Ba Đaminh của Giáo Phận; Cha Phêrô Chu Quang Hoà – Chánh xứ Tiểu Lễ; Cha Phêrô Mai Viết Thắng – Chánh xứ Đại từ; Cha Đaminh Nguyễn Minh Tân – Chánh xứ Tân Cương; Cha Anrê Nguyễn Quang Phúc – Chánh xứ Phú Cường; Cha Giuse Nguyễn Văn Quân – Phó xứ Thái Nguyên; Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – Giáo họ Nà Pặc; Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Đại – Chánh xứ Thái Nguyên, cũng như quý Thầy, quý Dì Tu Hội Hiệp Nhất, quý Dì Phaolô cùng với đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ

Trong bài giảng Lễ hôm nay, Cha Đaminh Nguyễn Minh Tân đã cố gắng đưa dẫn cộng đoàn đến một vài điểm về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi nhưng rồi Cha đã tóm lại rằng : “Cộng đoàn không hiểu, con cũng chẳng hiểu nhưng chúng ta tin và sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi”. Và Cha đã gợi mở ra rất nhiều những hướng để sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi đặc biệt là thể hiện trong sự hiệp nhất giữa các thành viên trong gia đình, trong các hội đoàn các  ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đại hồng phúc cho Giáo xứ Yên Thủy nói riêng và cho cả cộng đoàn xa gần đến hiệp dâng Thánh Lễ nói chung. Mọi người được chầu Thánh Thể, được nghe Lời Chúa và hơn bao giờ hết  mọi người được thêm lòng sùng kính mến yêu Bí Tích Tình Yêu mà chính Chúa Giêsu đã để lại. Để rồi mỗi người sẽ tự cảm nghiệm và thân thưa rằng:  Mình Máu Thánh Chúa đang ngự trong con và Dòng máu Hoàng Gia Chúa đang ngầm chảy  trong từng huyết mạch của mỗi người chúng con. Lạy Chúa! Chúng con tạ ơn Chúa đã xuống thế gian để nâng chúng con lên, xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá của mình và biết tôn trọng mọi người xung quanh như chúng con. Amen

                                                                                              Bài viết: Hà Oanh_SVCG

Ảnh: Tan Vào Gió_SVCG

Tin liên quan