Nghi Thức Tuyên Hứa và Lễ Bổn mạng Huynh đoàn Đaminh Giáo dân Giáo họ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng

“Bác ái là trái tim của Kitô giáo” – noi gương Thánh Vinh Sơn, vị thánh của lòng yêu thương và phục vụ, Huynh đoàn Đaminh Giáo họ Soi Chiễn đã hân hoan mừng lễ bổn mạng trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng vào Chúa nhật III Phục Sinh, ngày 3.5.2025 tại nhà thờ giáo họ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng, hạt Thái Nguyên.

Thánh lễ được cử hành do cha GioanBaotixita Nguyễn Xuân Thiều – đặc trách huynh đoàn dòng Ba Đaminh giáo phận Bắc Ninh chủ tế, với sự hiện diện đông đảo của các thành viên Huynh đoàn và cộng đoàn dân Chúa, đã làm cho ngày lễ trở nên sốt sắng và trang nghiêm.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha GioanBaotixita chia sẻ về những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, ta cũng thấy được sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống. Đặc biệt là cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, Chúa hỏi Phêrô- vị tông đồ Trưởng về lòng mến mà Ngài dành cho Chúa.

Ngài cũng nhắc nhở về sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu trong cuộc sốn. Cách đặc biệt khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội ta được tham gia vào ba sứ vụ: ngôn sứ- tư tế- vương đế.

Sau phần chia sẻ, cộng đoàn cùng tham dự vào nghi thức tiếp nhận các thỉnh sinh gia nhập huynh đoàn dòng Ba Đaminh của giáo họ. Trước mặt Thiên Chúa, qua cha Chủ tế và cộng đoàn, các thỉnh sinh đã cùng nhau tuyên khấn theo nghi thức của hội dòng.

Kết thúc thánh lễ, cha đặc trách Gioanbaotixita cũng chia sẻ niềm vui với các thỉnh sinh nói riêng và huynh đoàn dòng Ba Đaminh giáo họ nói chung trong ngày hồng phúc này.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn quan thầy, nâng đỡ chị em hội dòng ngày một phát triển theo thánh ý Chúa và sống trọn với lời khấn mà các chị đã tuyên hứa.

BTT Soi Chiễn