Ngươi sẽ được gọi bằng tên mới

Thật hạnh phúc được thả hồn vào thiên nhiên để ngắm nghía vẻ đẹp của từng cây hoa cây cỏ. NÓ ngắm thật kĩ cây cảnh được trồng trong chậu nhỏ, dù nhỏ mà cây trông như đã được trồng cách đây ngàn năm, vững chãi và xanh tươi trước cái nắng nóng nghiệt ngã của mùa hè. Cây được tay ai uốn nắn thành hình hài rất đẹp, đi theo hình của vòng thép nhỏ. NÓ nghĩ, có lẽ cây cũng muốn tự do vươn ra chỗ nào nó thích, nhưng lại chịu mềm ra để bàn tay ai đó uốn nắn, cắt tỉa theo kiểu nghệ thuật, thành hình hài đẹp hơn và từ đó, cây có một tên mới, người ta gọi nó là Bonsai.

NÓ nhớ đến hình ảnh nhân vật Giacop trong Kinh Thánh Cựu Ước, người đã phải vật lộn với một NGƯỜI LẠ, như một cuộc vật lộn với đêm tối của đức tin. Sau cuộc vật lộn đầy thương tích, Kinh Thánh kể rằng ông bị chệch cả xương hông và phải đi khập khiễng. Ông đã được Thiên Chúa đổi tên, từ đó ông sẽ được người ta gọi bằng tên mới: Israel. Đằng sau cuộc đổi tên ấy là một sứ mạng được trao, làm tổ phụ của dân riêng Thiên Chúa.

NÓ nhớ đến Đức Maria, từ một thiếu nữ Do Thái bình thường, Trong biến cố truyền tin, Mẹ được Thiên Chúa đổi tên và từ đó Mẹ được gọi bằng tên mới: ĐẤNG ĐẦY ƠN PHÚC, đó là tên miệng Chúa đặt cho. Sau biến cố truyền tin cùng hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã thi hành một sứ mạng cực kì trọng đại nhưng không thiếu sóng gió và chông gai, sứ mạng Cưu Mang Vị Cứu Thế.

NÓ ngẫm về cuộc đời NÓ, người nữ tu của thời đại số, thời đại người ta để cao cái tôi, thời đại của tự do theo kiểu “thích thì làm”. Nếu NÓ không chịu “mềm ra” để được uốn nắn bởi luật Chúa và luật Dòng (như cây kia bám vào thanh thép và chịu uốn nắn, cắt tỉa). Thì NÓ cũng như một cái cây không ra hình hài, không mang dáng dấp của người môn đệ thừa sai. Trái lại, nếu NÓ cũng chịu được Chúa uốn nắn bởi luật Chúa, luật dòng và luật Giáo Hội, NÓ có cơ hội được Chúa đổi tên, và người ta sẽ gọi NÓ bằng tên mới: CON YÊU DẤU của Chúa, chính là tên miệng Chúa đặt cho.

Lạy Thánh Tâm Chúa từ bi nhân hậu, xin cho chúng con ngọn lửa nồng nàn của tình yêu Chúa, xin Ngài uốn nắn chúng con nên giống trái tim nhân lành của Chúa, để chúng con trở nên những người con dễ thương, dễ gần, dễ mến của Chúa.

Sr. Thúy Ngự

HH Đức Maria – Mẹ Sự Sống