Nhật ký một ngày chống chọi với lũ, 9.10.2025

Đêm và rạng sáng ngày 9.10.2025, trong khi bà con giáo dân vùng Thái Nguyên đang gồng mình để chống chọi với lũ, thì vùng Bắc Ninh, Bắc Giang bắt đầu oằn mình để chống đê điều Sông Cầu và Sông Thương.

Ghi nhận đầu tiên trong ngày đến từ giáo xứ Mai Thượng, nước đã lên cao hơn năm ngoái 20 cm và vẫn đang còn lên tiếp tục.

Sau đó, giáo xứ Mỹ Lộc cũng vừa phải trải qua những cơn nước chảy siết vào các gia đình.

Một tín hiệu tích cực vào lúc 7 giờ sáng, nước đã rút ra khỏi khuôn viên nhà thờ xứ Thái Nguyên, để lại một bãi chiến trường với bùn vàng khắp nơi và đồ đạc. Với giáo xứ Ngọc Lâm, lượng nước đã giảm bớt gần nửa. Vào lúc 4 giờ chiều, nước cũng đã rời khỏi nhà thờ giáo họ Tam Giang, xứ Thái Nguyên.

Thế nhưng, nơi giáo xứ Đồng Nhân, nước sông Cà Lồ đã dâng cao. Làng Đồng Nhân bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Nước đã ngập hết tầng một nhiều gia đình.

Cùng với dòng nước đó, Nhà mục vụ giáo họ thánh Phêrô Bến Đông, xứ Thường Thắng, sáng nay đã bị sạt lở một phần.

Xem video tại Nhà thờ thánh Phêrô Bến Đông

Nhà thờ xứ Nguyệt Đức nước vẫn tăng lên theo giờ.

Với giáo họ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng, nước đã chững lại và giảm chút ít. Vào buổi chiều, đoàn đã tiếp cận và cứu trợ được cho anh chị em sau 2 ngày bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước, không sóng điện thoại. Nhà thờ giáo họ đã bị mất cửa và mái bên cạnh có dấu hiệu hư hỏng.

Do tình trạng tràn đê, giáo họ Hoàng Vân, xứ Thường Thắng cũng bắt đầu sống trong biển nước.

Các giáo xứ Bến Đông, Nội Bài và Bến Cốc, nằm bên cạnh con sông Cà Lồ, nước đang chảy ngược cũng đang chìm mình trong nước.

Xem video nước tại giáo xứ Nội Bài

Thế nhưng, niềm hy vọng đang được sáng lên với tin quý thầy Năm mục vụ, ban Caritas giáo phận và các giáo xứ: An Bài, Dâu, Lai Tê, Phúc Xuân, Tân Cương, Đại Từ, Yên Lãng đang lan toả những hình ảnh đẹp là chung tay bác ái và cứu trợ những nơi đã và đang chịu lũ lụt.

BTT Giáo phận Bắc Ninh tổng hợp