Nhẹ!

Gió nhẹ, thu sang, hương lan tỏa

Êm ái, khoan thai, lòng thỏa thuê”

Nhẹ là tựa đề cho dòng cảm xúc trước khi chia tay dì Anna Nguyễn Thị Công, nữ tu Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Một nữ tu âm thầm ít ai biết đến. Dì đã về cùng Chúa trong một buổi sáng trời đang chuyển sang thu. Dì ra đi nhẹ nhàng, bình an bên chị em và những người thân trong gia đình. Thật mĩ mãn cho một kiếp người…Một ý tưởng nho nhỏ nhưng cũng thật hay để cảm nghiệm việc Chúa “làm” thật tuyệt vời.

Hồi niệm về dì là hình ảnh người nữ tu đơn sơ, mộc mạc không lựa chọn đồ sang chảnh, cầu kì, nhưng giản dị vô cùng. Dì chẳng nề hà việc gì. Những công việc như làm vườn, chăn heo, nấu bếp, chăm vườn chuối hay đi phụ trẻ…. Đối với thế hệ x, y, z là cả một vấn đề. Thế mà ngày này qua ngày khác dì chu toàn trong niềm vui. Trông cách dì làm thấy nhẹ làm sao. Trời mùa hè nóng bức chui vào trong bếp than, trời mưa lụt lại đắp đất, be bờ cho vườn chuối…dì cặm cụi làm mà lúc nào cũng vô tư, chẳng than thở. Khi đi phụ trẻ dù chưa quen nhưng ít khi thấy dì tỏ vẻ khó chịu hay mệt nhọc. Trái lại, một dì Công vui vẻ với đôi mắt một mí cười là híp lại là hình ảnh trong tâm trí mọi người.

Những ngày tháng dưỡng bệnh, con lại được gặp dì. Mái tóc ngắn để sinh hoạt cho tiện nhưng là điều dì không thích. Dì cặp chúm chím như đuôi gà con. Con vẫn hay ghẹo cái đuôi tóc của dì và gạ cắt. Nhưng dì giữ lại vì tóc ngắn bờ vai dì không quen.

Một cuộc đời thật bình thường, ít người biết đến…Lễ viếng của dì cũng thưa hơn nhiều người, không tấp nập người phúng viếng nhưng ấm áp tình người. Nghẹn ngào lắm, thương lắm nhưng cũng mừng lắm vì khuôn mặt dì ra đi thật hạnh phúc và bình an. Chị em xa gần hôm nay trở về quanh dì, ai đến cũng hít thở thật sâu để trấn an cho cảm xúc nghẹn ngào và nở một nụ cười nhẹ nhàng để chào dì. Chúa đã đón hiền thê của Chúa nhẹ nhàng và đẹp lắm. Sắc hoa trắng, dải tím nhẹ hồng, âm thanh êm ả.  Ở bên ai cũng tâm sự với dì nhẹ nhàng như một lời chúc mừng dì và hy vọng dì cầu nguyện cho từng người… Dì đã chọn một một lối đi âm thầm để rồi Chúa đến đón dì đi trong hân hoan. Nụ cười dành cho tất cả chị em để chị em ở trọn vẹn trong trái tim dì

Thêm một viên gạch nên thánh trong tầng sâu để bao thế hệ tiếp nối có thêm sức mạnh chu toàn sứ vụ. Dẫu công việc dù lớn dù bé, dù nhiều người hay ít người biết đến, quan trọng là Chúa biết và Chúa ghi công tất cả. Con xác tín rằng dì đã được ở bên Chúa. Dì sẽ chuyển cầu cho chúng con- những người nữ tỳ hèn mọn của Chúa vui vẻ dâng hiến trong cung cách làm việc hằng ngày của mình.

 

Maria Matthia- Học viện dòng ĐMHN