Nhóm xa quê Gp. Bắc Ninh tại Miền nam họp mặt

Với bao ngày mong chờ, ngày mừng kính Thánh Phanxico xavie, cũng là bổn mạng của nhóm xa quê Giáo Phận Bắc Ninh tại Sài gòn nói chung và nhóm sinh viên nói riêng. Chúng con có khoảng hơn 30 bạn trẻ, do vào sáng thứ bảy, một số các bạn còn phải đi học và đi làm, nên các bạn không thể tới dự đông đủ được. Tuy vậy, chúng con rất vui mừng vì được tham gia dự trong buổi lễ này, cùng với các anh chị trong nhóm tu sinh, nhóm ngành nghề, tổng số tham dự khoảng gần 300 người.

Copy of IMG_8692 IMG_8610 IMG_8621 IMG_8641 IMG_8663

Buổi gặp gỡ chia sẻ diễn ra tại nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bắc Ninh Miền Nam, số 25 đường 9 khu phố 1 phường Bình thọ, Thủ Đức, Sài gòn, mặc dù lần đầu tiên tổ chức tại đây, mặt bằng còn nhiều hạn chế và thiếu thốn, và sáng thứ bảy các thành viên trong nhóm ai cũng bận rộn, nên mọi chương trình phải cắt bỏ nhiều, nhưng rất nhiều anh chị em tới tham dự trong bầu khí vui tươi và Thánh thiện.Trong buổi gặp gỡ chúng con đã được gặp gỡ Đức Cha, chia sẻ những tin tức cũng như thay đổi về Giáo Phận mình, chúng con rất vui mừng và tự hào về Giáo Phận. Qua chia sẻ của Đức Cha thì chúng con được biết mảnh đất của giáo phận vẫn đang “trổ sinh hoa trái”. Nhất là sự quan tâm của Đức Cha, của Giáo Phận với những người con xa quê của mình, nhóm xa quê chúng con được thành lập trong sự quan tâm ấy, và được Đức Cha hàng năm trực tiếp vào gặp gỡ chia sẻ, và chủ sự thánh lễ bổn mạng này, đây là vinh dự và niềm tự hào của chúng con, và cũng là động lực cho chúng con trong học tập, và mọi công việc của mình trong thời gian xa quê hương xa Giáo Phận,Chúng con những người trẻ xa quê luôn hướng về “Đất Mẹ” và luôn mong mỏi Giáo Phận chúng ta, không ngừng phát triển, nhất là về ơn gọi.Chúng con sẽ luôn luôn cố gắng sống tốt, để Giáo Phận luôn được “ấm lòng” và tự hào với những người con xa quê. như Đức Cha đã nhắc nhở trong buổi gặp gỡ này

Trong buổi gặp gỡ trong thời gian có hạn, mỗi chúng con như muốn ngồi lại để được nghe Đức Cha chia sẻ nhiều hơn nữa nhưng vì công việc, và thời gian của Đức Cha có hạn buổi chia sẻ phải dừng lại trong sự tiếc nuối mỗi chúng con, nhưng mọi lời của Đức Cha như lắng đọng lại trong tâm tư và ký ức chúng con mãi mãi, sau buổi chia sẻ là Thánh lễ đồng tế do Đức Cha chủ sự, cùng Quý Cha trong Giáo Phận Bắc Ninh mặc dù rất xa nhưng đã về đây chia sẻ cùng chúng con mừng kính bổn mạng nhóm, Thánh Phanxico Xavie một vị Thánh truyền Giáo, mặc dù Thánh chưa hề đặt chân tới Việt Nam, nhưng Ngài đã từng đi tới hải phận và đảo Cù Lao Chàm, của Việt Nam, nhưng với sự Thánh Thiện của Ngài, đã là một tấm gương nhắc nhở tới chúng con những người xa quê, hãy đi loan báo tin mừng trong công cuộc truyền Giáo này, nguyện xin Thánh Phanxico xavie cầu bàu và nâng đỡ chúng con hôm nay và mãi mãi, sau Thánh lễ chúng con đã có bữa cơm thân mật và giản dị trong bàu khí gia đình cùng Đức Cha và các Quý Cha, chúng con càng cảm nhận sự giản dị, gần gũi của người Cha chung, điều đó như nhắc nhở mọi người, hãy sống chan hòa và yêu thương anh em như yêu thương chính bản thân mình

Thánh Lễ kết thúc và thành công tốt đẹp, mọi người đã có cơ hội gặp gỡ nhau, chia sẻ trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

IMG_8673 IMG_8675 IMG_8676 IMG_8693 IMG_8722 IMG_8723 IMG_8727 IMG_8731 IMG_8741 IMG_8742 IMG_8744 IMG_8747

Đình Tuấn

Tin liên quan