Phong Trào Cursillo Bắc Ninh: Kết Thúc Khóa Linh Thao 1

Khóa Linh Thao 1 của Phong trào Cursillo Bắc Ninh đã diễn ra từ tối ngày 03/09 đến chiều ngày 06/09/2026 tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình, với sự hướng dẫn của Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Tước, S.J., cùng sự đồng hành của Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường, Linh hướng Phong trào, và 47 tham dự viên.

Ba ngày không quá dài, nhưng đủ để mỗi Cursillista có một khoảng lặng cần thiết: đi tìm Chúa và cũng là đi tìm lại chính mình.

Trong bầu khí thinh lặng, các tham dự viên được mời gọi tạm gác những bận tâm thường ngày để lắng nghe những chuyển động nơi tâm hồn, nhận ra tiếng Chúa và khám phá tình yêu Người vẫn âm thầm dành cho mỗi người. Qua Thánh lễ, giờ kinh, suy niệm và những giờ chia sẻ chân thành, mỗi người có cơ hội nhìn lại hành trình sống của mình và mở lòng hơn với Thiên Chúa.

Đặc biệt, qua những đề tài và phương pháp Linh Thao được Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Tước, S.J. – người vẫn được biết đến qua bút danh Nguyễn Tầm Thường – trao truyền, các tham dự viên được giúp nhận ra một chân lý đơn sơ mà sâu sắc: chúng ta được làm con Chúa trước khi làm bất cứ điều gì để trở nên con Chúa. Từ đó, hạnh phúc không còn là điều phải tìm kiếm ở một nơi xa xôi, nhưng là ân ban Thiên Chúa đang trao tặng trong từng giây phút hiện tại.

Bên ngoài, khóa Linh Thao diễn ra trong vẻ tĩnh lặng và yên ắng; nhưng bên trong, mỗi tâm hồn lại được đánh thức và sưởi ấm bởi một ngọn lửa mới. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến Môsê trước bụi gai bừng cháy mà không bị thiêu rụi – một ngọn lửa âm thầm nhưng mãnh liệt, như tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn cháy trong lòng mỗi người.

Trước khi các tham dự viên trở về với gia đình, công việc và nhịp sống thường ngày, Cha Giuse dành một giờ để hướng dẫn và căn dặn mỗi người biết mang ngọn lửa đã nhận được trở về đời sống; biết gìn giữ những điều tốt đẹp đã khám phá nơi chính mình và, trên hết, tiếp tục sống với Chúa giữa đời thường.

Khóa Linh Thao khép lại, nhưng hành trình “đi tìm Chúa – đi tìm tôi” vẫn tiếp tục. Mỗi Cursillista được mời gọi đem những gì đã lãnh nhận trở thành đời sống, để ngọn lửa đức tin không chỉ cháy trong những ngày tĩnh lặng, nhưng tiếp tục soi sáng gia đình, công việc và môi trường sống.

Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được gặp Ngài.
Tạ ơn Chúa vì qua Ngài, chúng con tìm lại được chính mình.
Và tạ ơn Chúa vì một ngọn lửa mới đã được thắp lên trong mỗi tâm hồn Cursillista.

DE COLORES!

BTT Cursillo Bắc Ninh