Phong trào Cursillo Bắc Ninh: Tổ chức Ngày Tĩnh tâm Trợ tá

Sáng ngày 28.10.2025, tại Giáo xứ Ngô Khê, Phong trào Cursillo Bắc Ninh tổ chức Ngày Tĩnh tâm Trợ tá – bước chuẩn bị thiêng liêng cho hai khóa Cursillo sắp tới: Khóa 13 (Nam) từ 10–13.11 và Khóa 14 (Nữ) từ 14–17.11.2025.

Ngày tĩnh tâm quy tụ hơn 60 anh chị Trợ tá đến từ năm giáo hạt: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nội Bài, Bắc Giang và Bắc Ninh, cùng sự hiện diện của Cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường, Ban Điều hành Giáo phận và Ban Phục vụ các hạt. Trong bầu khí hiệp thông và niềm vui phục vụ, mọi người cùng nhau hướng lòng về Chúa, khơi lại ngọn lửa sứ mạng trong yêu thương.

Cha Linh hướng mở đầu với lời nhắn gửi sâu sắc: “Trợ tá không chỉ làm việc cho Chúa, mà để Chúa làm việc qua mình.” Ngài mời gọi mỗi người trở về với tâm hồn cầu nguyện, yêu thương và khiêm tốn trong sứ vụ.

Trọng tâm của ngày tĩnh tâm là chia sẻ về tám nhân đức nền tảng của người Trợ tá Cursillo: Cầu nguyện – Bác ái – Khiêm nhường – Vâng phục – Hy sinh – Phục vụ – Hiệp nhất – Chứng nhân. Cha Đaminh giúp cộng đoàn chiêm ngắm tám nhân đức ấy như con đường sống, để mỗi Trợ tá trở nên “khúc ca sống động của Tin Mừng”:

Cầu nguyện nối với Trời, Bác ái nối với người, Khiêm nhường nối với chính mình,
Vâng phục nối với ý Chúa, Hy sinh nối với Thánh Giá, Phục vụ nối với niềm vui,
Hiệp nhất nối với cộng đoàn, và Chứng nhân nối với thế giới.

Sau phần tĩnh tâm, các ban trình bày kế hoạch phục vụ hai khóa Cursillo sắp tới với tinh thần trách nhiệm và hiệp nhất. Buổi tĩnh tâm khép lại trong giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng, khi mọi người dâng lời tạ ơn và xin Chúa biến tám nhân đức ấy thành hơi thở của đời mình.

Niềm vui được nhân đôi khi cộng đoàn chào đón Cha xứ mới của Giáo xứ Ngô Khê – cũng là một Cursillista – đến đồng hành và khích lệ phong trào.

Ngày tĩnh tâm khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân vang trong từng tâm hồn. Mỗi Trợ tá ra về với niềm xác tín rằng: Phục vụ là ân huệ, yêu thương là sứ mạng, hiệp nhất là con đường của Cursillo.

Xin cho ngọn lửa hôm nay tiếp tục cháy sáng, để mỗi Trợ tá luôn “một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em”, trở nên men muối giữa đời.

De Colores!
Ban Truyền Thông – Cursillo Bắc Ninh