Phong Trào Cursillo: Tạ Ơn Sau Một Năm Hành Trình Hành Hương Năm Thánh

Tháng 6 năm 2025 ghi dấu cột mốc đức tin vô giá của 24 Cursillista Bắc Ninh trong chuyến Hành hương Năm Thánh về Roma, Lộ Đức, Fatima và dự Đại hội Ultreya Thế giới tại Quảng trường Thánh Phêrô Ngoại Thành. Đúng một năm sau, chiều ngày 7/6/2026, giữa cái nóng oi ả, dòng chảy ân sủng đã đưa 18 anh chị em quy tụ về Giáo xứ Tiên Lục – Hạt Bắc Giang để mừng ngày “Sinh nhật một tuổi” của hành trình lịch sử này.

Buổi gặp mặt được thánh hóa bằng giờ Chầu Thánh Thể và Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa do Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Bích chủ tế cùng Cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường đồng tế. Trong bài giảng, Cha Đaminh nhấn mạnh: “Ăn và uống trong Tin Mừng là biểu trưng cao đẹp nhất của tình nghĩa và sự hiệp thông.” Từ câu hỏi của Chúa Phục Sinh: “Các chú có gì ăn không?”, Ngài mời gọi mỗi Cursillista cùng bẻ chung tấm bánh để dự phần vào Thân Thể Chúa, dệt nên một cộng đoàn hiệp nhất và trở nên cánh tay nối dài của Người giữa trần thế.

Sức sống ấy đã được minh chứng sống động trong giờ chia sẻ cảm nghiệm. 365 ngày qua là chuỗi ngày anh em âm thầm lan tỏa hạt giống Tin Mừng. Từ lời trải lòng của người chị cả Maria Nguyễn Thị Xuân (Chính Tòa) đến các thành viên cuối cùng, bầu khí như vỡ òa. Có những anh thành thật sẻ chia, ban đầu tham gia khóa Tĩnh huấn chỉ vì tâm lý sợ lạc lõng giữa đoàn 130 Cursillista cả nước. Nhưng rồi, phép mầu nhãn tiền đã biến đổi hoàn toàn tâm hồn các anh, giúp họ cảm nhận sâu sắc thế nào là căn tính của “Ngày Thứ Tư”.

Là Trưởng đoàn đồng hành từ những bước đầu tiên, chị không khỏi nghẹn ngào nhìn lại những gian nan một số anh em tưởng chừng bỏ cuộc: từ thủ tục khắt khe, thời tiết khắc nghiệt, đến những cơn trọng bệnh ngỡ phải ‘bỏ xác nơi đất thánh’. Nhưng vượt lên tất cả, Chúa đã đặt mọi khó khăn lại phía sau để thực hiện những điều kỳ diệu. Chính trong thử thách chị cảm nhận trọn vẹn phương châm: ‘Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em’.

Sau 12 ngày Hành hương, tinh thần của 24 Cursillista lại mở ra những chân trời đức tin mới. Suốt 365 ngày qua, 24 anh chị em vẫn liên kết chặt chẽ qua những bó hoa thiêng, những lời thăm hỏi và cùng nhau lan tỏa Tin Mừng. Mỗi người đã thể hiện rõ căn tính của một Kitô hữu trưởng thành: biết biến ơn sủng thành căn bản đời sống. Nhờ những bàn tay đan chặt, sự hy sinh và đồng lòng, chúng ta đã làm nên điều trọng đại này với lòng biết ơn vô hạn gửi tới Thầy Giêsu và từng bước chân dấn thân của anh chị em. Hiện diện bên nhóm, Cha xứ ân cần nhắn nhủ: “Phong trào Cursillo khác biệt rõ rệt với các hội đoàn khác ở cách sống Ngày Thứ Tư – một lối sống đạo chiều sâu, liên lỉ và biến đức tin thành hành động mỗi ngày.”

Khi Cha ban phép lành bình an, bài hát “Bình an của Chúa” vang lên làm cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp, xúc động và tình liên đới. Buổi gặp mặt khép lại bằng bữa tiệc mừng ấm cúng. Chia tay ra về, mỗi người mang theo hành trang là tình thân keo sơn và lời xác tín của Thầy: “Chính Thầy đã chọn anh em”. Những chiếc lá Cursillo Bắc Ninh lại tiếp tục tỏa đi muôn phương, sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư giữa môi trường họ đang sinh sống và làm việc.

                                                                                                               BTT Cursillo