Sinh viên Công giáo Nông Nghiệp, chuyến thiện nguyện tại xứ Nà Phặc

“Đôi chân thừa sai, nhịp bước yêu thương.” Đó chính là câu chủ đề chuyến thiện nguyện của các bạn sinh viên Công giáo Nông Nghiệp Hà Nội trong hai ngày 1-2/9/2026 tại Giáo xứ Nà Phặc, Giáo phận Bắc Ninh. Các bạn sinh viên mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu thương đến với bà con vùng cao.

Hành trình được bắt đầu vào chiều ngày 1/9 với chương trình hội chợ dành cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ và các bản làng lân cận. Không gian Giáo xứ trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói, những trò chơi gian hàng vui nhộn và những phần quà nhỏ nhưng đong đầy niềm vui.

Khi màn đêm buông xuống, đêm văn nghệ cây nhà lá vườn đã mang đến những tiết mục đặc sắc, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Ngay sau đó, ngọn lửa trại ấm áp được thắp lên, soi rọi những khuôn mặt rạng rỡ. Trong bầu khí linh thiêng và lắng đọng của buổi cầu nguyện cuối ngày, các bạn trẻ đã cùng nhau dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn.

Sang ngày thứ hai của chuyến đi, đoàn thiện nguyện đã di chuyển đến Giáo họ Lũng Pu, để thăm hỏi và trao tặng những phần quà thiết thực cho các gia đình trong bản. Trung tâm của chuyến đi, đó chính là Thánh lễ chung với bà con Giáo họ Lũng Pu, để cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo và sự hiệp nhất. Sau Thánh lễ, các bạn sinh viên đã cùng quây quần bên mâm cơm trưa giản dị, ấm cúng cùng bà con trên bản, xóa tan mọi khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Chuyến hành trình khép lại vào chiều cùng ngày khi đoàn trở về lại Hà Nội.

Chuyến đi tuy ngắn, nhưng đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi bạn trẻ. Qua hai ngày thiện nguyện, các bạn sinh viên Công giáo Nông nghiệp trở về với niềm vui trọn vẹn và sự hăng say của tuổi trẻ. Hành trình này không chỉ là dịp để các bạn trao đi những món quà vật chất, mà hơn hết, các bạn đã nhận lại được món quà tinh thần vô giá: Đó là nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trên bản, sự đón tiếp nồng hậu và lòng mến khách, thân thiện của bà con vùng cao. Những trải nghiệm ấy chắc chắn sẽ là hành trang quý giá, thôi thúc ngọn lửa dấn thân của người trẻ Công giáo trên bước đường tương lai.

BTT. SVCGNN