Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 6.2026

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giá trị trong thể thao: Xin cho thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.

HOA MÂN CÔI Tháng 6.2026

  File PDF A4 File Word A4

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 6.2026

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 6.2026

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho các gia đình biết năng chạy đến cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu để được Ngài thương xót, che chở và gìn giữ chúng ta trong thế giới hiện nay đầy rẫy những biến động và nguy hiểm cho cả thể xác lẫn linh hồn.    

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11, 25-30  (Tin mừng Mát-thêu chương 11, từ câu 25 đến câu 30. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và thinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu   Mt 11, 25-30

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

 27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin Mừng trên đây, thánh Mát-thêu ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho tất cả những ai tin vào Người. Qua lời cầu nguyện ấy, Chúa muốn tỏ cho chúng ta thấy rằng; chúng ta chỉ là những con người bé nhỏ, nghèo hèn, yếu đuối, thiếu sót, chẳng có công trạng gì và cũng chẳng là gì trước mặt Chúa. Thế mà Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta và nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài. Trong khi đó, xung quanh chúng ta có biết bao nhiều người giỏi giang, thông thái, tài ba, lỗi lạc hơn chúng ta mà Chúa lại không mạc khải cho họ biết về Ngài.
  • Ở đời này, người ta thường hãnh diện “nhà mặt phố, bố làm to”. Nhưng cho dù bố có làm vua, chúa ở trần gian hoặc đạt đến chức tổng thống hay thủ tướng… thì cũng chỉ oai vệ hay hãnh diện nhất thời. Hết nhiệm kỳ thì chẳng còn gì oai vệ. Sự hãnh diện đó không thể nào so sánh với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa của chúng ta. Bởi vì, chẳng có ai cao trọng bằng Thiên Chúa và nơi Ngài cũng chẳng có nhiệm kỳ. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta không nhận ra ơn cao cả đó để tạ ơn Chúa.
  • Đoạn Tin Mừng trên đây cũng cho thấy Chúa Giêsu mặc khải tình yêu của Chúa Cha dành cho tất cả những ai có tâm hồn đơn sơ, bé mọn cũng như cho tất cả những ai đang lầm than vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, vì ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Đây chính là lời mời gọi chúng ta bước vào tình yêu hiền lành và khiêm nhường nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?

– Qua đoạn Tin Mừng trên đây, Chúa muốn nhắn nhủ tôi rằng: Cần nhìn ra sự cao cả của ơn gọi làm con cái Thiên Chúa để tôi biết tạ ơn Chúa. Ngài mạc khải cho tôi và nhận tôi làm con cái của Ngài tất cả chỉ vì Ngài yêu thương tôi.

– Thứ đến, Chúa cũng muốn nhắn nhủ tôi rằng: Hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi mệt mỏi, chán chường hay khi buồn nản, thất vọng, không nơi nương tựa. Người không hứa sẽ cất đi mọi khó khăn, vất vả cho tôi, nhưng Người hứa sẽ nâng đỡ tôi và cho tôi được bình an trong tâm hồn. Người dạy tôi học nơi Thánh Tâm hiền lành và khiêm nhường của Người, để tôi cũng biết sống hiền lành, khiêm nhường, yêu thương tha thứ đối với mọi người mà tôi gặp thấy trong đời sống thường ngày của tôi, nhất là trong mối tương quan với người thân và với tha nhân.

– Sau cùng, Chúa cũng muốn nói với tôi rằng: Hãy năng chạy đến với Thánh Tâm Chúa và tin tưởng tín thác nơi Người, để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, chứ không phải đặt tin tưởng, tín thác nơi người đời. Chính vì vậy, từ nay tôi cần chạy đến với Chúa trước khi chạy đến nhờ người đời giúp đỡ. Tôi cũng cần đặt lại việc tìm nơi nương tựa của tôi khi gặp khó khăn thử thách trong đời sống hàng ngày.

  • Chúa muốn tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Tôi đã cố gắng thực hiện điều này mỗi ngày qua việc cầu nguyện để tìm sự bình an và tìm nương tựa nơi Chúa mỗi khi tôi phải vất vả mang gánh nặng nề trong cuộc sống hoặc khi tôi gặp khó khăn, đau khổ, thử thách.
  • Tôi cũng đã biết chia sẻ gánh nặng nề về bệnh tật, về sự vất vả hay những nỗi buồn phiền đau khổ với những người sống xung quanh tôi bằng sự cảm thông và giúp đỡ.
  • Tôi cũng đã cố gắng tập sống hiền lành, khiêm nhường, kiềm chế tính nóng nảy, để khỏi gây tổn thương cho người khác. Tôi cũng đã cố gắng tránh nhưng lời nói kiêu căng tự phụ để khỏi rơi vào tình trạng khinh thường người khác.
  • Những cố gắng ấy tuy chưa được hoàn hảo, nhưng tôi cũng nhận ra rằng: Những hy sinh nho nhỏ mỗi ngày hay mỗi khi cố gắng tập luyện nhân đức trong đời sống, đều là lúc tôi tiến đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

4- Tôi có quyết tâm thực hành những điều Chúa đòi  hỏi tôi không ?

– Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng; tình yêu của Chúa luôn là nguồn bình an và là sức mạnh cho cuộc đời tôi. Khi tôi biết chạy đến với Thánh Tâm Chúa, học nơi Người sự hiền lành và khiêm nhường, tôi sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an đích thực trong Chúa. Thánh Tâm Chúa chính là nơi tôi được nghỉ ngơi bồi dưỡng và tôi được biến đổi để trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa giữa lòng đời.

– Vì thế, tôi sẽ cố gắng siêng năng chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu nhiều hơn qua việc tham dự Thánh Lễ, siêng năng lãnh nhận các Bí tích cũng như qua việc cầu nguyện.

– Tôi cũng sẽ cố gắng học nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, để tạo lập lối sống hiền hòa với tha nhân.

– Tôi cũng sẽ cố gắng học nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, để biết cách trao ban tình yêu bằng những việc làm cụ thể như: giúp đỡ người nghèo, an ủi người đau khổ, tha thứ cho người xúc phạm đến tôi và xin Chúa uốn nắn trái tim chai đá của tôi nên giống Trái Tim Chúa.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Nguyễn Thị Quyến, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Ngô Khê.

2- Maria Trần Thị Nho, Giáo họ Đông Trai, Giáo xứ Đức Bản.

3- Maria Trần Thị Phượng, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Đức Bản.

4- Maria Phạm Thị Viễn, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Kẻ Mốt.

5- Têrêxa Nguyễn Thị Vạn, Giáo họ Sơn Đình, Giáo xứ Đại Điền.

6- Maria Nguyễn Thị Yến, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Tử Đình.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 04 tháng 07 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Bắc Ninh sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => sau dâng hoa, thắp nến cầu nguyện  => 19h15 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 6.2026

Chủ đề: NGƯỜI CHA THỔI SỨC SỐNG VÀO MÁI ẤM

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần 9 TN – Mc 12,18-27
  2. SUY NIỆM:

1. “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27)

Thiên Chúa không tạo dựng con người để sống trong sự lạnh lẽo, sợ hãi hay tuyệt vọng. Ngài là Đấng ban sự sống và làm cho sự sống được triển nở. Người cha Công giáo được mời gọi phản chiếu khuôn mặt ấy của Thiên Chúa trong gia đình mình. Một người cha không chỉ đem tiền bạc về cho gia đình, nhưng còn đem về niềm vui, sự bình an và cảm giác được che chở. Có những mái nhà rất đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu hơi ấm vì người cha luôn cau có, nóng nảy, nói nhiều hoặc im lặng lạnh lùng. Những lời quát tháo, chê bai hay áp lực kéo dài có thể biến mái ấm thành nơi nặng nề như “nghĩa địa cảm xúc”. Chúa muốn người cha trở thành nguồn ban sự sống: biết cười với con, biết hỏi han vợ, biết tạo nên bầu khí nhẹ nhàng và hy vọng sau một ngày mệt mỏi. Người cha giống Chúa không phải là người không bao giờ sai, nhưng là người biết làm cho gia đình cảm thấy được yêu thương và sống động hơn nhờ sự hiện diện của mình.

* Câu hỏi suy tư & chia sẻ

– Khi tôi về nhà, gia đình cảm thấy bình an hay áp lực vì sự hiện diện của tôi? – Tôi đang xây dựng hay làm cạn kiệt sức sống tinh thần nơi vợ con của mình?

            (Thinh lặng khoảng 2-3 phút suy niệm)

  1. Các ông lầm to!” (Mc 12,27)

Chúa Giêsu nói với nhóm Sa-đốc rằng họ “lầm to” vì họ hiểu sai về Thiên Chúa.

Nhiều người cha hôm nay cũng có thể “lầm to” khi nghĩ rằng bổn phận của mình chỉ là kiếm tiền, lo cơm áo và dạy con bằng sự nghiêm khắc. Nhưng điều gia đình cần nhất đôi khi không phải là tiền bạc, mà là một trái tim biết yêu thương và lắng nghe. Có những đứa trẻ lớn lên trong đầy đủ vật chất nhưng thiếu một cái ôm của cha. Có những người vợ sống bên chồng mà vẫn cô đơn vì không bao giờ được hỏi: “Hôm nay em có khỏe không, mệt không?” Người cha nhiều khi mang hết bực dọc ngoài xã hội về nhà rồi vô tình trút lên những người thân yêu nhất. Thiên Chúa mời gọi người cha thay đổi cách hiện diện trong gia đình. Một lời động viên có thể chữa lành sự tự ti nơi con trẻ. Một ánh mắt dịu dàng có thể làm vợ mình cảm thấy được trân trọng. Gia đình cần một người cha biết làm sống lại hy vọng chứ không phải dập tắt nó.

* Câu hỏi suy tư & chia sẻ

– Tôi có đang vô tình làm tổn thương vợ con bằng lời nói hay thái độ của mình?- Gia đình tôi đang nhớ đến tôi như nguồn bình an hay nguồn căng thẳng?

            (Thinh lặng khoảng 2-3 phút suy niệm)

3. “Thiên Chúa phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp.” (Mc 12,26)

Thiên Chúa luôn trung tín với giao ước của Ngài qua nhiều thế hệ. Ngài không bỏ rơi con cái mình. Người cha Công giáo cũng được mời gọi trở thành điểm tựa bền vững cho gia đình bằng sự hiện diện trung tín và yêu thương mỗi ngày. Con cái không cần một người cha hoàn hảo, nhưng cần một người cha biết đồng hành. Một người cha biết ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình, biết cầu nguyện với con cái, biết xin lỗi khi mình sai và biết bắt đầu lại sau những yếu đuối. Chính sự trung tín nhỏ bé mỗi ngày sẽ làm cho gia đình lớn lên trong bình an. Nhiều khi người cha nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ nên không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Nhưng đôi lúc một lời xin lỗi, một cái ôm hay một lời chúc lành từ cha lại là điều chữa lành sâu xa nhất cho tâm hồn con trẻ. Thiên Chúa của kẻ sống mời gọi người cha hôm nay trở thành người giữ lửa cho mái ấm bằng trái tim dịu dàng, yêu thương và trung tín.

* Câu hỏi suy tư & chia sẻ

– Tôi có đang dành thời gian hiện diện thật sự cho gia đình mình không?- Tôi có xin Chúa biến đổi trái tim mình để trở nên người cha hiền lành và yêu thương hơn mỗi ngày không?

          (Thinh lặng khoảng 2-3 phút suy niệm)

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Phêrô Nguyễn Văn Bàng – Nhà xứ Bến Đông

2- Giuse Nguyễn văn Am – Nhà xứ Ngô Khê

3- Phêrô Nguyễn Văn Thiết – Họ Bái Giang, xứ Tử Nê

4- Phêrô Nguyễn Văn Huấn – Họ Bảo Đức, xứ An Bài

5- Vicentê Nguyễn Văn Từ – Nhà xứ Bến Cốc

6- Gioakim Nguyễn Văn Bệu – Nhà xứ Ngọc Liễn

7- Giuse Đào văn Điền – Họ Núi Dài, xứ Đồng Chương

8- Phaolô Hà Duy Vượng – Họ Núi Hột, xứ Ngọc Lâm

9- Au-gút-ti- nô Đoàn Văn Hùng – Họ Sơn Hà, xứ Đại Từ

10- Cô-si-mô Hoàng Văn Phan – Họ Xuân Lai, xứ Bến Đông

11- Giuse Bùi Văn Phương – Họ Khuôn Năm, xứ Phúc Xuân

12- Vicentê Nguyễn Văn Thắng – Nhà xứ Bến Cốc

13- Giuse Nguyễn Văn Chỉ – Nhà xứ Tân An

14- Gioan Baotixita Nguyễn Văn Viện – Họ Ngọc Cục, xứ Phượng Giáo

15- Gioakim Nguyễn Văn Lý – Nhà xứ Ngọc liễn

16- Tôma Nguyễn Văn Đoán – Họ Đại Lợi, xứ Phúc Yên

17- Vicentê Nguyễn Văn Đoán – Họ Tân Ngọc, xứ Thống Nhất

18- Giuse Nguyễn Văn Tài – Nhà xứ Vinh Tiến

IV- HỌC TẬP: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG (tiếp theo)

Con người ở mọi thời mọi nơi đều vẫn thắc mắc mình từ đâu đến, đi về đâu, mình bắt nguồn từ đâu, mục đích đời người là gì, mọi vật hiện hữu bởi đâu đến và đi về đâu… Trí tuệ con người chỉ có thể giải đáp một phần, nhưng rất thiếu sót và chưa thỏa đáng. Thế mà việc biết đúng nguồn cuội và cùng đích đời người lại là hai việc tối quan trọng không thể tách rời nhau, vì chung quyết định về ý nghĩa và hướng đi cho cuộc đời cũng như mọi hành động của con người. Vì thế Thiên Chúa đã mặc khải dần dần qua lịch sử cứu độ, khi tuyển chọn dân tộc Ít-ra-en và ký kết giao ước với họ (x. 3 chương đầu của Sách Sáng Thế). Sau cùng Chúa Kitô đã đến mặc khải trọn vẹn và dứt khoát để giúp ta hiểu rằng nguồn cuội và cùng đích đời người cũng như vũ trụ vạn vật chính là Thiên Chúa.

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân