Thánh Lễ Kỉ Niệm Đức Maria Hiện Ra Tại Fatima Tại Giáo Họ Pác Nặm

Thứ Ba, ngày 13/5/2025, Giáo họ Pác Nặm (xứ Nà Phặc)  giáo điểm truyền giáo xa xôi của giáo phận đã hân hoan chào đón quý cha Trưởng Phó Ban loan báo Tin Mừng của giáo phận và dâng thánh lễ kỉ niệm 108 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

 Ngay khi đến nơi, quý cha đã lên thăm phần đất mới của giáo họ, trò chuyện quây quần bên giáo dân và được cộng đoàn Giáo họ Pác Nặm đón tiếp cách thân tình, chu đáo.

Trước Thánh lễ, quý cha gặp gỡ cộng đoàn trong tinh thần gia đình cách sốt sắng và gần gũi. Đúng 18h30, Thánh lễ diễn ra do Cha Giuse Nguyễn Văn Công – Trưởng ban Loan báo Tin Mừng chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha quản xứ Phêrô, Cha Giuse Trần Văn Chỉnh- Phó ban Loan báo Tin Mừng và cha Dominic Ngô Quang Duẩn thân thiết với giáo họ, cùng sự hiện diện của các anh chị em đồng bào H’mông, Dao, Tày và Kinh thuộc địa bàn giáo họ Pác Nặm.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời biết hoán cải đời sống, chăm chú lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Và sống Hy vọng không ngừng, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong phần quảng diễn lời Chúa, Cha Giuse- Phó ban Loan báo Tin mừng chia sẻ về ngày lễ kỉ niệm Đức Maria hiện ra tại Fatima trong kí ức của một người đã từng đi hành hương. Cha chia sẻ về việc Đức Mẹ luôn chuyển cầu lên Chúa nếu các con của Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, Cha chủ tế chia sẻ vài điều tâm tình về sự nối kết trong toàn cộng đoàn của giáo phận, tuy là xa xôi nhưng lại rất gần vì Pác Nặm ví như trái tim của giáo phận. Đức Cha giáo phận cũng luôn cầu nguyện cho giáo họ và cha chủ tế cũng xin mọi người cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng tở vùng sâu vùng xa này.

Ước mong rằng, qua ngày gặp mặt đầy thân tình này cộng đoàn Giáo họ Pác Nặm đón nhận nhiều ân sủng trong Đức Ki-tô qua quý cha của giáo phận luôn hướng về và ngày càng thăng tiến trong tình yêu thương, hiệp nhất, luôn siêng năng tham dự Thánh lễ và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Hoàng Anh

Ảnh: Giuse Tùng