Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng bậc nhất của Giáo Phận Bắc Ninh & Nghi Thức Sai Đi

Sáng ngày 04/10/2025, trong bầu khí linh thiêng của tháng Mân Côi, tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót – Giáo xứ Bến Đông, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã long trọng chủ sự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng của Giáo phận.

===>>> Xem thêm hình ảnh

Đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn, quý Cha Quản hạt, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, cùng hàng ngàn giáo dân, con cái trong đại gia đình Giáo phận, hiện diện để cùng hiệp thông trong niềm hân hoan và tạ ơn.

Hoa lòng dâng Mẹ

Ngay từ sáng sớm, quý Cha đã hiện diện trong các tòa giải tội để ban Bí tích Hòa giải, giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng đại lễ.

Đúng 8g30, hơn bảy nghìn hội viên Mân Côi từ khắp nơi trong giáo phận tiến dâng lên Mẹ muôn vàn tràng hoa thắm sắc và những khúc ca chan chứa tình con thảo. Hòa quyện với những sắc thắm, là những lời ca như lời thầm thĩ của đoàn con thảo hiếu dâng Mẹ.

Kết thúc phần dâng hoa, đoàn rước long trọng khởi hành từ Đền Thánh Lòng Thương Xót tiến ra lễ đài. Cộng đoàn sốt sắng hiệp thông, cùng bước vào cao điểm là Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy bậc nhất của Giáo phận Bắc Ninh.

Nghi thức sai đi – Hồng ân và sứ vụ mới

Ngay sau khi đoàn đồng tế an vị, nghi thức sai đi được cử hành trang trọng. Cha Thư ký Tòa Giám mục Giuse Vũ Đức Thường, công bố danh sách quý Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm trong giáo phận.

Danh sách bổ nhiệm linh mục ngày 4.10.2025

Với tâm tình mục tử, Đức Cha Giuse ân cần trao tận tay các Cha bài sai, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng, gửi gắm đoàn chiên trong trách vụ mới nơi mỗi người.

Việc thuyên chuyển mục vụ không chỉ là sự sắp đặt nhân sự, nhưng còn là một hồng ân sai đi: Đức Kitô, qua Giáo hội, trao phó cho quý Cha một hành trình mới – hành trình ra đi gieo hạt Tin Mừng. Trong tâm tình phó thác, tin tưởng và vâng phục, các Cha lãnh nhận sứ vụ với lòng can đảm, để trở nên khí cụ của Chúa, mang tình yêu và sự hiện diện của Ngài đến với các cộng đoàn được trao phó.

Ước chi, các ngài luôn nơi theo mẫu gương của Mẹ Maria – Người Nữ của sự vâng phục (x. Lc 1,38), mà mau mắn thi hành Thánh Ý Thiên Chúa trong sứ mạng mục tử được uỷ thác.

Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý Cha, để trong bước đường mới, các ngài luôn hăng say nhiệt thành, trung tín với sứ mạng, trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ bổn mạng

Trong phần mở đầu, Đức Cha Giuse nhắc lại lịch sử và ý nghĩa sâu xa khi Giáo phận Bắc Ninh nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Quan thầy bậc nhất.

Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời khích lệ mỗi người noi gương Mẹ Maria – người đã khiêm tốn, cộng tác và đón nhận thánh ý Thiên Chúa . Đức Cha cũng tha thiết kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý Cha vừa nhận sứ vụ mới, để các ngài cũng biết noi gương Mẹ luôn sống tâm tình phó thác và là dấu chỉ khí cụ của tình thương Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Người.

Trong bài giảng, dưới ánh sáng của lời Chúa trong Tin Mừng Luca, Đức Cha đào sâu ý nghĩa đức vâng phục nơi Mẹ Maria. Trong sứ điệp bất ngờ và khó hiểu của Sứ Thần, Đức Maria đã đón nhận trong sự phó thác. Mẹ đã sống sứ điệp ấy trong đời mình một cách trọn vẹn, can đảm trả giá để sống sứ điệp ấy.

Rằng, nơi Mẹ, chúng ta thấy được hai thái độ: sẵn sàng đón nhận và can đảm trả giá.

Qua biến cố mà những ngày vừa qua, thiên tai hoành hành trên quê hương đất nước, đặc biệt là nơi giáo phận, mỗi người chúng ta đang đối diện với một sứ điệp lớn lao. Cuộc sống của từng người cũng đối diện với nhiều những bất ngờ và thách đố.  Chúng ta được mời gọi nhìn ngắm nơi Đức Maria, sẵn sàng đón nhận, can đảm trả giá để sống sứ vụ trong hoàn cảnh đầy khó khăn thách đố của mình. Theo gương Mẹ, trong mọi lao nhọc của đời sống thường ngày, Mẹ vẫn luôn trung tín thực thi sứ mạng với một thái độ đức tin.

Nơi sứ vụ mới của quý cha, không hẳn ai cũng sẵn sàng và bình an nơi sứ vụ mới được trao phó. Các ngài cũng không khỏi ngạc nhiên trong sứ điệp và chính Chúa đã gửi đến. Nhưng như Mẹ, quý cha đã sẵn sàng đón nhận và can đảm trả giá trong vai trò mới của mình, dẫu biết phía trước đầy rẫy những khó khăn, lao nhọc và gánh nặng trách nhiệm.

Cuối cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn, hãy kêu xin Đức Mẹ là con người đã sẵn sàng đón nhận sứ điệp và can đảm trả giá để sống sứ điệp ấy trong đời mình, cầu nguyện cho quý cha lãnh nhận sứ vụ là cha xứ, cha quản nhiệm trong các xứ họ, và cho mỗi người chúng ta. Biết noi gương Mẹ trong sự đón nhận tín thác, ngạc nhiên trong bình an, và can đảm sống sứ vụ được trao phó đến tận cùng.

Tri ân và chúc lành

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse đã ban phép lành trọng thể và chúc lành cho những cành hoa mà mỗi người cầm trên tay. Để mỗi người luôn được sống trong sự chở che từ ái của Mẹ.

Sau đó, Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn đại diện Ban Tổ Chức dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm cho ngày lễ được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.

Trong phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse tha thiết cầu xin Đức Mẹ Mân Côi tuôn đổ muôn phúc lành trên toàn thể Giáo phận. Ngài mời gọi cộng đoàn chuyên chăm lần hạt Mân Côi trong gia đình và đời sống hằng ngày, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Giáo phận Bắc Ninh ngày càng thăng tiến trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Trong tâm tình hân hoan, cộng đoàn ra về mang theo lời mời gọi sai đi, với niềm tin tưởng phó thác, quyết tâm gìn giữ ngọn lửa mến nơi Mẹ Mân Côi và nhiệt thành đem Tin Mừng của Chúa đến cho anh chị em đồng loại. Xin Đức Mẹ Mân Côi luôn che chở, gìn giữ và đồng hành với Giáo phận Bắc Ninh trên hành trình đức tin và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

BTT Giáo phận Bắc Ninh