Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Catarina Siena – Bổn Mạng Dòng Ba Đaminh Giáo Phận

Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, sáng ngày 29/04/2026, tại Giáo xứ Bến Đông (Giáo hạt Nội Bài) đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Catarina Siena – Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, đồng thời là bổn mạng của Dòng Ba Đaminh giáo phận.

Ngay từ sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng bước chân của khoảng 8.000 tín hữu quy tụ từ khắp nơi. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, cùng với 30 linh mục và 15 tu sĩ nam nữ, đã làm nên một bức tranh sống động và bầu khí hân hoan của ngày đại lễ.

Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn chủ sự, cùng quý cha trong giáo phận và giáo hạt Nội Bài đồng tế. Trong đoàn rước đầu lễ trang nghiêm, sắc trắng tinh khôi của tinh thần dòng Đaminh như tô điểm thêm cho bầu khí của ngày lễ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã gợi lại hình ảnh Thánh Catarina Siena – một người phụ nữ khiêm nhường nhưng mạnh mẽ trong Thánh Thần. Từ đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô, Thánh nữ đã trở nên khí cụ bình an, góp phần canh tân Giáo hội bằng chính tình yêu và sự thật.

Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các hội viên Dòng Ba Đaminh, biết noi gương Thánh nữ: sống gắn bó mật thiết với Chúa, trung thành với Hội Thánh, và quảng đại dấn thân trong đời sống bác ái thường ngày.

Cao điểm của Thánh lễ là Phụng vụ Thánh Thể – giây phút linh thiêng khi Mình Thánh Chúa được nâng cao trong sự thinh lặng sâu lắng của cộng đoàn. 

Trong phần dâng lễ, các hội viên đã sốt sắng tiến dâng những lễ vật đơn sơ nhưng chất chứa bao tâm tình, như chính đời sống thường ngày được dâng lên Thiên Chúa. Tất cả làm nên một cử chỉ đẹp của lòng tin và tình yêu.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn đã bày tỏ lòng tri ân tới Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện và hiệp thông của mọi người chính là nguồn động viên lớn lao, giúp cộng đoàn thêm vững bước trên hành trình đức tin.

Thánh lễ mừng kính Thánh Catarina Siena khép lại, nhưng dư âm của ngày lễ vẫn còn đọng lại nơi mỗi người: đó là lời mời gọi trở về với đời sống nội tâm, thắp sáng lại tình yêu dành cho Chúa và tha nhân, để từ đó, mỗi Kitô hữu trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.

BTT Gp