Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Của Cha Phanxicô Xaviê – Chánh Xứ Giáo Xứ Thạch Đà – Thường Lệ

Sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của ngôi thánh đường khiêm tốn Giáo xứ Thạch Đà – Hạt Nội Bài. Trong niềm hân hoan và xúc động, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về đây để tham dự Thánh lễ nhận sứ vụ chánh xứ Thạch Đà – Thường Lệ của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, chủ sự lúc 9 giờ sáng, cùng sự hiện diện của quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ, và đông đảo giáo dân xa gần – những người đến để hiệp thông và chung chia niềm vui cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây.

Nghi Thức Nhậm Chức

Sau bài ca nhập lễ, Cha phó Anrê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình, CRM hướng dẫn cộng đoàn tham dự nghi thức nhận sứ vụ chánh xứ của cha Phanxicô Xaviê .

Cha quản hạt Nội Bài – Tôma Aquinô Nguyễn Văn Phùng – công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận. Trước sự chứng kiến của Đức Cha và toàn thể cộng đoàn, Cha Phanxicô Xaviê long trọng tuyên xưng đức tin, đặt tay trên Sách Thánh, bày tỏ lòng trung thành với Đức Giám mục và Hội Thánh.

Nghi thức tiếp nối với những cử chỉ đầy biểu tượng: vị tân chánh xứ ngồi ghế chủ tọa, nhận chìa khóa Nhà Tạm và chìa khóa Nhà Thờ, như dấu chỉ được trao quyền chăm sóc đoàn chiên; ngài được dẫn đến tòa giải tội và giảng đài, biểu trưng cho sứ vụ tha thứ và loan báo Lời Chúa.

Mọi nghi thức đều chất chứa một ý nghĩa sâu xa: từ nay, Cha Phanxicô Xaviê chính thức trở thành người cha thiêng liêng, người đại diện của Đức Giám mục nơi giáo xứ Thạch Đà thân yêu.

Chính ngày hôm nay (13/10), giáo phận hân hoan mừng kỷ niệm 133 năm xây dựng và 13 năm cung hiến nhà thờ Chính Tòa. Tiếp nối niềm vui ấy, sự kiện hôm nay tại giáo xứ Thạch Đà cũng vì thế càng thêm trọng đại – khép lại 71 năm dài đằng đẵng vắng bóng mục tử thường trú trực tiếp.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm xúc động khi thấy cộng đoàn nhỏ bé, tiêu điều, nay lại có chủ chăn ở lại trực tiếp chăm sóc. Đức Cha nhấn mạnh vai trò của linh mục chánh xứ – người giảng dạy, quản trị và thánh hóa Dân Chúa – và bày tỏ niềm tin tưởng nơi cha tân chánh xứ, khi trao lại đoàn chiên nhỏ bé nơi đây cho ngài.

Ngài ví Cha Phanxicô Xaviê như một “người chuyên chính vô sản của Tin Mừng”: ra đi với đôi tay trắng, sau khi đã khoác lên giáo xứ An Tràng một diện mạo mới, trở thành một cộng đoàn tràn đầy sức sống. Nay, ngài tiếp tục lên đường, vâng phục sứ mạng mới mà Chúa trao phó qua Đấng Bản quyền.

Đức cha còn nhắn nhủ: “Cha sẽ là nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và con người, giữa cha và giáo dân, giữa con người với nhau, để tất cả nên một trong Chúa.” Ngài mời gọi cộng đoàn hãy cộng tác, hiệp nhất và cầu nguyện để cùng vị mục tử mới vun đắp nên diện mạo đức tin sống động cho giáo xứ nơi đây.

Từ Những Đổ Nát – Niềm Hy Vọng Được Nảy Mầm

Trước đây, khi còn là cha xứ Giáo xứ Dân Trù, Cha Phanxicô Xaviê đã từng dâng lễ và chăm sóc Thạch Đà mỗi trưa thứ Bảy. Chính nơi ấy, ngài đã chứng kiến cảnh hoang phế của một giáo xứ từng trù phú: nay đất đai bị xâm lấn, nhà thờ xuống cấp, đời sống đức tin khiêm tốn. Hình ảnh ấy trở thành nỗi thao thức trong lòng ngài suốt bao năm.

Rời An Tràng sau 12 năm gắn bó và phục vụ, cha trở lại mảnh đất từng in dấu chân mình – Thạch Đà – với niềm tin rằng: “Từ đổ nát, Thiên Chúa vẫn có thể làm nảy mầm sự sống mới.”

Trong phần cuối thánh lễ, khi nói lên tâm tình tri ân, ngài nghẹn ngào chia sẻ:

“Tôi tin rằng, từ mảnh đất tưởng chừng hoang tàn này, Thiên Chúa sẽ khơi dậy một mùa xuân mới, bởi ơn Chúa luôn đủ cho người tín thác nơi Ngài.” như câu ngài vẫn thường nhắn nhủ anh chị em giáo dân của mình: “Ơn Chúa, cùng với sự nỗ lực cố gắng của con người, thì Chúa sẽ có cách”.

Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 15h00, cha Phanxicô Xaviê cử hành nghi thức nhận sứ vụ tại giáo xứ Thường Lệ, dưới sự chủ tọa của cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Phùng – Quản hạt Nội Bài. Cùng với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân xứ Thường Lệ.

Trước bàn thờ Thiên Chúa, Cha Phanxicô Xaviê đã ký thác sứ vụ của mình trong lời cầu nguyện sâu lắng: xin cho mọi thành phần Dân Chúa nơi đây biết đồng lòng xây dựng, để Thạch Đà – Thường Lệ trở thành những điểm sáng đức tin giữa vùng đất Thủ Đô, nơi con người gặp được Chúa và gặp lại nhau trong tình yêu thương.

Xin Thánh Giuse – quan thầy giáo xứ – cầu bầu cho Cha tân chánh xứ và cộng đoàn dân Chúa, để hạt giống Tin Mừng lại một lần nữa được nảy nở và trổ sinh hoa trái dồi dào trong ân sủng Thiên Chúa.

An Bình