Thầy cô – người phục vụ qua sứ mạng dạy dỗ và dưỡng dục

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 –11, đây là dịp để chúng ta lắng lại, nhìn về hành trình trưởng thành của mỗi người, và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – người Thầy Vĩ Đại, Đấng khơi nguồn mọi khôn ngoan, dẫn dắt chúng ta trong từng bước nhỏ của cuộc đời.

“Người thầy là người gieo hạt sự thật; Chúa là Đấng làm cho hạt ấy nảy mầm và sinh hoa trái.”

Người thầy trong đức tin luôn mang nơi mình một sứ mạng đặc biệt: phục vụ Giáo hội qua việc dạy dỗ và dưỡng dục nhân bản, đức tin, và tình yêu. Từ bàn tay của các ngài, những mầm non được nuôi lớn; từ trái tim các ngài, bao tâm hồn được nâng đỡ, uốn nắn để lớn lên vững vàng trong đời sống Kitô hữu và trong nhân cách làm người.

Tri ân cha mẹ – những người thầy đầu tiên của cuộc đời

Không có trường lớp nào sớm hơn vòng tay cha mẹ, không có bài học nào sâu hơn bài học làm người qua gương lành và đời sống âm thầm hy sinh của các bậc phụ huynh. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên, những người không chỉ dạy chúng ta bước đi mà còn dạy chúng ta biết sống yêu thương, biết hướng lòng về Thiên Chúa và biết làm người tử tế giữa đời.

Tri ân quý Đức cha, quý Cha giáo, quý Bề trên – những người dẫn dắt bằng ánh sáng Tin Mừng

Với tâm tình hiếu thảo và biết ơn, chúng con hướng về quý Đức cha, quý Cha, quý Bề trên, những vị mục tử luôn chăm lo cho đoàn chiên bằng trái tim của người cha, bằng tấm lòng của người mẹ và bằng sự khôn ngoan của người thầy. Quý Đức cha, quý Cha, quý Bề trên không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng còn giáo huấn bằng chính đời sống khiêm tốn và nhiệt thành.

Chúng con cũng kính nhớ và tri ân quý Cha giáo, quý Dì giáo, quý Thầy Cô giáo những người đã gieo vào lòng chúng con nền tảng đức tin và tri thức, đặt vào chúng con ý thức sống thuộc về Giáo hội và dấn thân cho Nước Trời. Từng bài học, từng lời nhắc nhở, từng cử chỉ quan tâm của quý ngài vẫn âm thầm trở thành kim chỉ nam cho chúng con trong suốt hành trình bước theo Chúa.

Tạ ơn Chúa – người Thầy Vĩ Đại

Trên hết mọi lời tri ân, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu – Vị Thầy của mọi người thầy, Đấng đã dạy chúng ta bằng cả cuộc đời hiến trao. Chính Người là khuôn mẫu cho mọi sứ mạng giáo dục trong Giáo hội: khiêm nhường, kiên nhẫn, yêu thương, và luôn hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu – Vị Thầy tối cao của đời chúng con, xin gìn giữ quý Đức cha, quý cha, quý Bề trên, quý dì giáo, quý thầy cô giáo và tất cả những ai đang ươm mầm đức tin và tri thức cho thế hệ trẻ. Xin cũng chúc lành cho cha mẹ – những người thầy đầu tiên – luôn bình an trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin làm cho đời sống chúng con trở thành lời tri ân sống động, để ở nơi nào có bóng dáng người thầy, ở đó tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa được tỏa sáng. Amen.

Sr. Vũ Hiên