Thiếu nhi giáo xứ Nghĩa Hạ: Giáng Sinh sẻ chia

Trong bầu khí hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, ngày 28.12.2025, các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Nghĩa Hạ đã tổ chức chuyến đi bác ái đầy ý nghĩa, nhằm thăm viếng và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với các cụ già neo đơn và những người khuyết tật trong giáo xứ.

Với sự đồng hành của cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi, quý Dì, quý anh chị huynh trưởng – giáo lý viên, các em thiếu nhi đã mang theo những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương, các em đã lần lượt đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng Sinh và trao tận tay tới các cụ già, những người đau yếu, tàn tật trong cộng đoàn giáo xứ, không phân biệt tôn giáo.

Ngoài món quà vật chất, món quà tinh thần được các em thiếu nhi mang theo là những lời chúc đơn sơ, những bài thánh ca Giáng Sinh vang lên từ giọng hát trong trẻo của các em thiếu nhi, cùng những cái nắm tay, những ánh mắt cảm thông và sẻ chia. Nhiều cụ già đã không giấu được niềm xúc động khi đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi ân cần từ các em nhỏ trong giáo xứ.

Qua chuyến đi bác ái này, các em thiếu nhi không chỉ được học cách cho đi, biết yêu thương và quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình, mà còn được sống cách cụ thể tinh thần Tin Mừng Giáng Sinh: Thiên Chúa làm người để ở cùng con người, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo hèn và đau khổ. Bên cạnh đó, sự nối kết giữa các thế hệ trẻ đến với các thế hệ già như là lời phản đối lại nền văn hóa vứt bỏ mà cố Giáo Hoàng Phanxico đã cảnh báo. Qua đó, các em thiếu nhi được mời gọi nối tiếp truyền thống đức tin từ những cụ già trong giáo xứ, và phát huy những giá trị cao đẹp do các thế hệ cha ông đã dày công vun trồng và chăm sóc.

Chuyến đi khép lại trong niềm vui và sự ấm áp lan tỏa. Những bước chân nhỏ bé của các em thiếu nhi đã góp phần thắp lên ánh sáng yêu thương của Hài Nhi Giêsu nơi những mái nhà còn nhiều thiếu thốn, để Giáng Sinh không chỉ là một ngày lễ, nhưng thực sự là một mùa của tình người, của bác ái và hy vọng.

Ước mong rằng từ những hoạt động ý nghĩa như thế, tinh thần bác ái Kitô giáo sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống giáo xứ, để mỗi người, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

BTT Nghĩa Hạ