Thiếu Nhi giáo xứ Nội Bài – Gặp gỡ những tấm lòng trên sông nước tại giáo xứ Nguyệt Đức
Vào chiều Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày 27.4.2025 vừa qua, ban ve chai bác ái Đoàn TNTT Gia-cô-bê Tông đồ Nội Bài đã lên đường thăm hỏi các gia đình tại Giáo xứ Nguyệt Đức.
Đồng hành với đoàn có cha Phó Phê-rô Nguyễn Văn Dương, cha xứ Nguyệt Đức Giuse Nguyễn Văn Nguyên cũng là trưởng ban Caritas – bác ái xã hội của giáo phận.
Tới nơi đây, điều ấn tượng là hình ảnh dòng sông Cầu hiền hoà, không chỉ là tuyến đường giao thông đường thuỷ, là nơi đánh bắt thuỷ hải sản, mà nó còn là nơi sinh sống của phần lớn các gia đình Công giáo trong Giáo xứ Nguyệt Đức.
Mỗi con thuyền là một ngôi nhà cư ngụ trên sông. Môi ngôi nhà là những mảnh đời lênh đênh theo con nước. Trong số đó, có một số gia đình bị mất nhà do trận lũ lụt vừa qua đã được di rời đến nơi an toàn.
Trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh, những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa bao yêu thương của các em thiếu nhi đã được trao đến tay những gia đình khó khăn.
Qua chuyến đi, các em cảm nhận sâu sắc hơn về bài học yêu thương và cho đi qua việc thực thi bác ái.
Ước mong rằng mỗi em thiếu nhi trong giáo xứ sẽ kiên trì thực hiện công việc nhỏ bé là thu gom ve chai, để qua đó các em có thể đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến với nhiều người hơn.
Nguyện chúc các gia đình trong Giáo xứ Nguyệt Đức luôn được bình an và vượt qua những khó khăn với đức tin vững vàng.
BTT TNTT giáo xứ Nội Bài