Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tử Nê: Hồng ân 10 năm tái thiết lập và chiến dịch hè cuối cùng tại nhà thờ Tử Nê

Từ ngày 3/7 – 5/7/2026, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Luy Gonzaga Giáo xứ Tử Nê đã tổ chức chương trình tổng kết Chiến dịch hè 2026. Đây là một dấu mốc lịch sử mang trọn vẹn niềm vui lẫn niềm xúc động nghẹn ngào: Xứ đoàn vừa tròn 10 năm ngày tái thành lập, và đây cũng là chiến dịch hè cuối cùng các em Thiếu nhi được sinh hoạt dưới ngôi thánh đường thân thương trước ngày giáo xứ di dời để nhường đất cho dự án Sân bay Gia Bình.10 năm một chặng đường hồng ân

Nhìn lại hành trình 10 năm qua kể từ ngày tái thành lập (2016 – 2026), Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Tử Nê đã không ngừng lớn mạnh dưới sự dắt dìu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay, Xứ đoàn đã trở thành một tổ chức quy củ với sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi thuộc năm ngành: Chiên con, Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và Hiệp sĩ.

Mười năm qua là một chuỗi những tháng ngày hy sinh, dấn thân không mệt mỏi của quý Cha Tuyên úy, quý Trợ tá và các thế hệ Huynh – Dự trưởng để nuôi dưỡng đức tin và rèn luyện nhân bản cho các tâm hồn nhỏ. Chiến dịch hè 2026 chính là quả ngọt, là lời tạ ơn sốt sắng nhất mà Xứ đoàn dâng lên Thiên Chúa để khép lại một thập kỷ đầy ân sủng. Trong suốt ba tháng hè, bên cạnh việc học Giáo lý và nhân bản, các em đã được đắm mình trong đời sống thiêng liêng qua các giờ Chầu Thánh Thể, các Thánh lễ đặc biệt, cũng như các buổi sinh hoạt kỹ năng đầy ắp tiếng cười. Dấu ấn cuối cùng dưới mái nhà xưa

Thế nhưng, niềm vui đón mừng sinh nhật tuổi lên 10 của Xứ đoàn năm nay lại đan xen cả những giọt nước mắt lưu luyến. Bởi lẽ, đây là chiến dịch hè cuối cùng các em được học tập, vui chơi và cầu nguyện dưới ngôi thánh đường Giáo xứ Tử Nê hiện tại. Theo quy hoạch, toàn bộ khuôn viên giáo xứ sắp tới sẽ được di dời để phục vụ cho dự án xây dựng Sân bay Gia Bình.

Mười năm tái thành lập cũng là mười năm từng góc sân nhà xứ, bóng cây râm mát, từng hồi chuông ngân vang mỗi buổi chiều gọi các em đến lớp… đã ôm ấp, nuôi dưỡng tuổi thơ đức tin của các em dưới mái nhà chung này. Việc khép lại chiến dịch hè và kỷ niệm hành trình 10 năm cũng là lúc Xứ đoàn phải chuẩn bị tâm thế nói lời chia tay với ngôi thánh đường đầy ắp kỷ niệm thiêng liêng. Thách thức phía trước và lời mời gọi hiệp thông

Bước sang một trang sử mới sau cột mốc 10 năm, hành trình đức tin của Thiếu nhi Giáo xứ Tử Nê chắc chắn sẽ phải đối mặt với muôn vàn gian nan. Việc di dời giáo xứ đồng nghĩa với việc trong thời gian tới, sinh hoạt của Xứ đoàn sẽ gặp không ít khó khăn: thiếu thốn phòng học giáo lý kiên cố, không gian vui chơi an toàn bị thu hẹp, và những biến động về cơ sở vật chất trong giai đoạn chuyển giao sẽ thử thách nề nếp sinh hoạt của các em Thiếu nhi.

Đứng trước bước ngoặt lịch sử này, Ban Điều hành, các Huynh trưởng và toàn thể các em thiếu nhi tha thiết ước mong nhận được sự thương mến, nâng đỡ và đặc biệt là lời cầu nguyện hiệp thông từ Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ ngọn lửa đức tin trong lòng các em luôn cháy sáng, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh thử thách nào, thiếu nhi Tử Nê vẫn luôn giữ vững tinh thần vâng lời, hy sinh và nhiệt huyết. Chặng đường 10 năm khép lại để mở ra một chương mới. Dù ngôi thánh đường vật chất có thay đổi, nhưng “đền thờ tâm hồn” của mỗi Kitô hữu nhỏ tuổi nơi đây, với tình yêu dành cho Thánh Thể được vun đắp suốt một thập kỷ qua, chắc chắn sẽ càng kiên vững và trưởng thành hơn trong thử thách.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tử Nê