Tìm được ước mơ

Là một nét vẽ trong bức tranh hoàn hảo của Thiên Chúa, mỗi con người từ khi sinh ra đã bước trên những con đường mà Ngài đang chờ đợi. Trên con đường ấy, mỗi người đều có cho mình những ước mơ: làm bác sĩ, một ca sĩ, làm một youtuber, một idol tiktok hay chỉ là một người bình thường. Nhưng tôi lại có một ước muốn khá đặc biệt khi đi ngược lại đa số với những con đường bộn bề khác, đó là một đời sống tu trì.

Vào thời điểm khi tôi còn là một cậu sinh viên năm nhất, tôi phải xa mái ấm gia đình để tìm đến một phòng trọ gần trường học. Chẳng hiểu sao và bằng cách nào mà chúng tôi, những sinh viên Công giáo, từ khắp các giáo phận lại có dịp làm quen, chia sẻ và cùng nhau tham dự Thánh lễ vào các ngày cuối tuần hay là vào các buổi sinh hoạt đầy tiếng cười của nhóm sinh viên. Trong thời gian ấy, chúng tôi có nhiều dịp được tham gia những chương trình rất ý nghĩa như: thiện nguyện, thu lượm ve chai gây quỹ từ thiện, làm việc bác ái… Khoảng thời gian này đối với tôi thật là một cuộc sống mới khi tôi được thoả sức vẫy vùng nơi biển trời rộng lớn.

Nhóm chúng tôi hàng tuần có một đến hai buổi để gặp gỡ, trò chuyện và hàng tháng có một ngày để sinh hoạt vui và hồi tâm cuối tháng. Bởi vậy, tôi có dịp làm quen được với rất nhiều người trong nhóm.

Nhóm chúng tôi có vài người cũng có chung ý hướng đi tu, bọn tôi lại còn hay nói chuyện qua lại và thường chia sẻ về những câu chuyện của riêng mình. Và thật may mắn, chúng tôi đã được các cha và các sơ phụ trách quan tâm, hướng dẫn tận tình trên con đường ấy.

Vào những ngày đầu hè năm tiếp theo, tôi được một người quen giới thiệu tham gia vào khóa tìm hiểu ơn gọi để giúp tôi tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.

Bước vào những giây phút tĩnh tâm này, tôi như được nhìn ngắm lại bản thân mình từ khi có trí khôn cho đến lúc trưởng thành. Từng biến cố, từng sự kiện đã diễn ra, những tưởng không hề liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Lúc này, tôi có nhiều thời gian được ở gần bên Chúa hơn, được trò chuyện với Ngài giống như đôi bạn thân, được chia sẻ những điều mắc phải trong cuộc sống. Khi ở với Ngài, tôi cảm thấy một tâm trạng hoàn toàn khác so với đời sống nhộn nhịp nơi thành phố. Bởi vậy tôi đã quyết định sẽ đến và ở lại với Ngài.

Con đường mà tôi đang lựa chọn dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn bởi nó đi ngược với một xã hội náo động bên ngoài. Tuy nhiên, lựa chọn ấy đã giúp tôi tìm thấy sự yên bình trong lòng mà nhiều người hằng mong ước nhưng chưa thể tìm ra. Và giờ đây, tôi cũng muốn đem sự bình an ấy đến cho những người xung quanh mình.

– Người Bát Tràng –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự