Trại phong Phú Bình – Điểm hẹn tình thương

Phú Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2014, trong thời gian này cả Giáo Hội đang sống trong tâm tình của Mùa Chay Thánh. Mùa Chay cũng là mùa mẹ hiền Giáo Hội mời gọi mỗi người tín hữu ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Ngày hôm nay đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội, anh em ứng sinh nhà Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – được sự quan tâm ưu ái của quý ân nhân, các Cha trong ban ơn gọi, các thầy – đã tổ chức một chuyến đi mục vụ Mùa Chay đến với gia đình phong Phú Bình.

Cùng đi với các anh em ứng sinh hôm này có Cha giáo Đaminh Nguyễn Văn Bích, thầy Đaminh Nguyễn Văn Khang, cô giáo Hà Thiên Kim  và bác Phaolô Nguyễn Xuân Hòa – là người tài trợ cho chuyến đi.

Chiếc xe chuyển bánh vào lúc 6h sáng, trải qua một quãng đường khoảng chừng 80km chiếc xe đã đến gia đình phong Phú Bình thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây hiện đang có Sơ Yên và Sơ Hoàng – Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu – ở trực tiếp để chăm sóc và đồng hành cùng các bệnh nhân phong. Khi đến nơi, đoàn anh em ứng sinh đã nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu của các Sơ, các bệnh nhân và ban giám đốc của bệnh viện.

Sau khi xuống xe, các anh em ứng sinh đã chia ra đến thăm hỏi các bệnh nhân ở nơi đây, nói chuyện tâm tình, nghe họ hát, kể chuyện cùng làm những việc đơn sơ như dọn dẹp lại những căn phòng giản dị của họ. Sau khi đã đi thăm hỏi các bệnh nhân, các anh em ứng sinh cùng với các bệnh nhân đã tập trung tại phòng hội của khu bệnh viện để cùng giao lưu văn nghệ và chia sẻ đời sống của mình cũng như lắng nghe các bệnh nhân chia sẻ về cuộc sống và ý chí vượt thắng bệnh tật của họ. Anh em ứng sinh tham gia các tiết mục văn nghệ và xen kẽ vào đó là những lời chia sẻ rất chân thành, giản dị của những con người có những hoàn cảnh thật đặc biệt về cuộc sống ở nơi đây, về những khó khăn và căn bệnh mà họ đã và đang trải nghiệm cùng. Các bệnh nhân cũng đã chia sẻ về những kỷ niệm khi Cha giáo Đaminh Nguyễn Văn Bích còn là Thầy giúp xứ ở giáo xứ Nhã Lộng ngay cả khi trời giá rét, mưa gió, ngài vẫn thường xuyên đạp xe đạp từ nhà xứ Nhã Lộng để vào thăm hỏi, chia sẻ với các bệnh nhân ở gia đình phong Phú Bình này, những hình ảnh đó có lẽ các bệnh nhân sẽ chẳng bao giờ quên. Trong suốt buổi giao lưu văn nghệ các bệnh nhân đều rất vui, vui không chỉ vì những món quà mà các ân nhân và anh em ứng sinh mang tới, nhưng như lời chia sẻ của các bệnh nhân họ vui vì tấm lòng, tình thương yêu, sự quan tâm, những lời chia sẻ của các anh em ứng sinh và mọi người dành cho những họ. Trong lời chia sẻ của mình Cha giáo Đaminh cũng đã nói lên những tâm tình của mình trong chuyến viếng thăm lần này, đối với cha khi trở về đây chẳng khác chi được trở về với gia đình của mình vậy. Cuối buổi giao lưu văn nghệ Cha giáo, quý thầy, quý ân nhân, cô Kim các anh em ứng sinh đã cùng nhau hát vang bìa hát ‘Tình gia đình’ như muốn nhắn gửi rằng các anh em ứng sinh luôn coi nơi đây như là gia đình của mình và nhắn gửi tới mỗi người bất hạnh nơi đây cũng là những người thân yêu trong đại gia đình có Thiên Chúa là Cha cư ngụ. Sau buổi giao lưu văn nghệ Cha giáo, quý thầy, quý ân nhân, cô Kim, bác Hòa và các anh em ứng sinh đã trao tặng những món quà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng chứa đựng trong đó những tình cảm yêu mến dành cho các bệnh nhân. Sau đó các anh em ứng sinh cũng đã mang những suất cơm trưa đến trao tận tay cho từng bệnh nhân tại gia đình của họ.

Trong suốt thời gian xen kẽ, Cha giáo Đaminh đã  giải tội cho một số bệnh nhân Công giáo, và sau đó ngài đã chủ sự Thánh Lễ để cầu nguỵện cho mọi người hiện diện nơi đây. Trong bài giảng, ngài đã chia sẻ những tâm tình yêu thương dành cho các bệnh nhân. Các Sơ đang phục vụ ở đây cũng đã chia sẻ về cuộc sống, về những điều các Sơ cảm nghiệm được khi sống và phục vụ cho các bệnh nhân. Các Sơ nhìn lại cuộc đời phục vụ và cảm nghiệm rằng: quả thực không phải mình đang giúp những người phong, nhưng là chính những con người bất hạnh ấy đã giúp các Sơ nhận ra tình yêu thương, giúp các Sơ tìm thấy niềm vui trong đời tận hiến và tiếp thêm nghị lực cho mình trong việc mến Chúa và yêu người. Cha giáo Đaminh cũng chia sẻ “Phú” tức là giàu sang; “Bình” là bình an. Nhưng gia đình phong Phú Bình không tự mình giàu sang và bình an, nhưng mà chính là nhờ các Sơ đã hết lòng hy sinh, phục vụ, cùng với quý vị ân nhân đã quảng đại giúp đỡ, đem niềm vui, tình yêu và bình an đến hầu biến nơi đây thành một gia đình của tình yêu và bình an trong Đức Ki-tô Giêsu. Bác Phaolô Nguyễn Xuân Hòa cũng chia sẻ trong sự nghẹn ngào rằng dường như bác đã “nghiện” đến thăm các bệnh nhân phong. Và quả thực ngày từ đầu Mùa Chay đến nay bác đã đi gần hết các gia đình phong ở phía Bắc. Bác cũng chia sẻ khi mình đến với các bệnh nhân phong, không phải là mình giúp đỡ được điều gì cho bằng là mình đã học được ở nơi các bệnh nhân phong nhiều điều, từ việc sống khát vọng vươn lên vuợt qua nghịch cảnh, những đau đớn của bệnh tật, đến việc luôn sống vui vẻ, lạc quan, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Miền Bắc có đến 09 trại phong với 1070 con người đang chờ đón những sẻ chia, những con người đang chờ đón sự hiện diện hơn là quà tặng của những con người khao khát yêu thương. Bác Hòa không khỏi nghẹn ngào thân thưa lên tâm tình của mình đều có nhiều biến đổi sau mỗi chuyến đi. Mỗi chuyến đi – một bài học; không chỉ về yêu thương nhưng còn là bài học để trở thành một con người, một con người trong lòng Giáo Hội và xã hội khao khát yêu thương này.

Sau Thánh Lễ Cha giáo Đaminh, quý Thầy, quý ân nhân, cô Kim và các anh em ứng sinh đã chụp những tấm hình lưu niệm với các Sơ và các bệnh nhân, cùng nói lời tạm biệt với quý Sơ và các bệnh nhân để tiếp tục cuộc hành trình chay tịnh của mình.

Xe đã chuyển bánh, nhưng dường như các anh em ứng sinh vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây, vẫn còn đó những cái đầu ngoảnh lại như muốn níu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm. Sau chuyến đi này chắc hẳncác anh em ứng sinh đã học hỏi được rất nhiều điều hữu ích, chắc hẳn những vết đọng trong tâm hồn sẽ trở thành hành trang thật tốt cho mỗi anh em trên bước đường ơn gọi phía trước.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

TTGp. Bắc Ninh

Tin liên quan