Trái Tim Không Lành Lặn

Nhắc đến hai chữ “tình yêu”, hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến biểu tượng trái tim. Một biểu tượng thật đẹp vì luôn có màu đỏ tươi đặc trưng. Đây cũng biểu tượng của sự sống. Chính vì thế, khi yêu ai thực sự, người ta yêu bằng cả mạng sống, bằng cả trái tim chứ không chỉ yêu bằng con mắt hay điều gì khác. Chúa Giêsu cũng là hình mẫu cho những người đang yêu như thế.

Tuy nhiên, chúng ta lại không bao giờ tìm thấy nơi Người một trái tim yêu thương đẹp đẽ. Bởi vì, Ngài luôn chấp nhận mang trong mình một trái tim không lành lặn. Tại sao lại lạ lùng như vậy? Phải chăng tình yêu của Ngài không tròn đầy?.

Trái tim Chúa Giêsu – “không lành lặn”?, điều này thật khó hiểu. Bởi lẽ, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và chính Ngài cũng là Thiên Chúa. Nên Ngài luôn là Đấng Hoàn Hảo và Siêu Việt. Vậy, việc Chúa Giêsu có một trái tim không lành lặn là điều không tưởng. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta không đề cập đến sự khiếm khuyết của một trái tim thể lý, nhưng là trái tim thiêng liêng đong đầy yêu thương của Chúa Giêsu.

Trái tim của Chúa Giêsu thế nào? Ta có thể hình dung Chúa Giêsu có một trái tim không đồng màu: chỗ màu đỏ tươi, chỗ màu hồng đậm, hồng nhạt, chỗ lại có màu hơi pha đen. Các mảng màu này của trái tim được ghép lại với nhau bằng những viết khâu cũ và mới. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy vùng quanh trái tim ấy còn xuất hiện những lỗ hổng to, nhỏ. Khi lỗ hổng này chưa được lấp đầy thì lỗ khác lại xuất hiện. Nói một cách tổng thể, trái tim của Chúa Giêsu là một trái tim dị tật, xấu xí với đầy những mảnh chắp vá và lỗ hổng.

Tại sao trái tim của Chúa Giêsu lại không lành lặn như vậy? Thông thường một trái tim khỏe mạnh sẽ có màu đỏ tươi. Nhưng trái tim của Chúa Giêsu lại được ghép lại bởi những mảng màu khác nhau. Bởi vì, khi trao ban tình yêu, Chúa Giêsu đã lấy một phần trái tim để cho người khác. Sau đó, Chúa nhận lại mảnh trái tim màu hồng đậm. Đó là sự đáp trả nồng nhiệt của những ai yêu Chúa hết lòng. Nhưng có lúc, Chúa nhận lại một tình yêu hời hợt như màu hồng nhạt vậy. Còn mảnh tim hơi pha đen là tình yêu của những người tội lỗi sám hối quay về. Dù mảnh tim đó có màu gì, Chúa cũng đều nhận. Nên trái tim Ngài mới nhiều vết khâu như vậy. Nhưng dù lời đáp trả có màu gì, thì ít nhất vẫn có. Còn hơn là tình yêu của Chúa Giêsu bị con người khước từ. Chính sự vô tâm ấy mà trái tim Chúa mới xuất hiện nhiều lỗ hổng đến như vậy.

Ai có thể chữa lành trái tim cho Chúa? Câu trả lời là “không có ai”. Bao lâu Chúa Giêsu còn yêu thương con người thì trái tim Ngài vẫn còn mang thương tích. Trái tim Chúa Giêsu không những không lành lặn mà hằng ngày nó vẫn đang rỉ máu vì tội lỗi con người. Xưa trên Thánh giá, trái tim Chúa Giêsu đã đau đớn tột cùng vì tội lỗi nhân loại. Thì đến tận bây giờ, trái tim ấy vẫn đang chịu tổn thương để cứu lấy con người. Chúa Giêsu chấp nhận điều đó chỉ vì Ngài quá yêu con cái mình.

Chúng ta – những con người yếu đuối và đầy tội lỗi, không thể chữa cho trái tim Chúa lành lại như ban đầu. Nhưng, chúng ta có thể khiến trái tim ấy bớt đau đớn hơn bằng cách: năng làm các việc lành phúc đức, ăn năn sám hối, xa tránh tội lỗi,…Ước mong sao, chúng ta thấu hiểu một phần nào đau đớn mà Chúa Giêsu vẫn đang phải gánh lấy thay nhân loại. Để từ đó, chúng ta yêu mến Ngài cách trọn vẹn hơn. Tháng 6 – tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy mọi người, biết năng chạy đến với trái tim Chúa. Để, Ngài ban ơn trợ lực và giúp chúng ta vượt qua những cạm bẫy của thế gian này.

Ban truyền thông – Học viện Hiệp hội Đức Maria-Mẹ Sự Sống