Trái tim ngủ yên

L: Chị ơi! Ra đây mà xem này!

H: Con bé cũng chạy ra xem tình hình thế nào. Thì kìa, nhìn cây sung

H: Ủa, tại sao cây sung lại bị héo úa như này? Hôm qua, nó vẫn còn tươi tỉnh lắm mà…

L: Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Hàng ngày, em vẫn chăm bón, tưới nước, bắt sâu cho cây mà hôm nay cây lại úa tàn như vậy.

      Nhìn mặt L buồn thiu, tâm trí không yên vì không hiểu nguyên nhân làm sao…Sau hai tuần L chăm sóc thì cây sung đã hồi phục lại sức sống, cây đã bắt đầu mọc ra những chiếc lá non mới.

Khuôn mặt L rạng rỡ niềm vui: Chị ơi! Nhìn này! Cây sung sống rồi!

H: Em giỏi quá, em đã làm thế nào mà cây hồi phục nhanh như vậy?

L: Thì em cũng chỉ bón phân, tưới nước thôi mà. Hàng ngày, lúc đi tưới nước cho cây em cũng nhắn nhủ với em nó vài câu. Em bảo là: Em ơi! Chị đã cố gắng chăm sóc cho em rồi thì em mau tươi tỉnh lại nhé!

H: Hay thật! À thì ra, cây cũng biết buồn cơ đấy.

       Sau đó, tôi đã tìm hiểu thông tin qua mạng Internet, tôi thấy các nhà khoa học như Victor Skumin, Marcel Vogel, tiến sĩ hoá học Mike Fogg… đã làm các thí nghiệm để chứng minh rằng: Thực vật có cảm tình. Quả thật, sau khi làm thí nghiệm, Mike Fogg kết luận rằng: Thực vật biết suy nghĩ, thể nghiệm và quan sát các loại tình cảm của con người. Ông thậm chí còn cho rằng, chúng ta có thể dựa theo tính mẫn cảm và đặc tính của các loài thực vật khác nhau mà tiến hành phân loại chúng.

       Thực vật cũng có cảm tình, còn con người thì sao? “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11,8). Thiên Chúa vẫn đang thổn thức vì thế giới, con người hôm nay đang rơi vào đêm tối. Bao trái tim đã ngủ yên để bao nhiêu thảm hoạ khủng khiếp xảy ra. Chiến tranh  khiến bao sinh mạng con người thương vong, không được sống bình an. Chẳng phải do sự kiêu ngạo, trái tim con người đang ngủ yên nên không thổn thức với thảm hoạ xảy ra sao? Các cuộc thiên tai liên tiếp xảy ra để lại bao hậu quả tang thương cho con người: mất người thân, mất nhà, mất của, mất bình an…Chẳng phải do con người để trái tim ngủ yên nên thiếu sự quan tâm, bảo vệ môi trường, thiên nhiên hay sao? Hàng ngày, chúng ta đọc biết bao vụ án giết người thương tâm xảy ra, hay có những người gặp nạn mà không được cứu giúp kịp thời…chẳng phải là do trái tim của con người đang ngủ yên sao?

 Xin cho con Trái Tim Ngài, cho tim con mến yêu hoài.

Yêu thương như Chúa đã dạy, vượt bao cách xa hờn ghen. 

Xin cho con thấy được Ngài trong anh em giữa cuộc đời.

Chỉ có Tình Yêu là tất cả, vì Chúa là Tình Yêu.

 

Ti Ti