Vào Mùa…

“Vào mùa chưa?” là câu hỏi mà những người ở tôn giáo bạn hay hỏi những người Công giáo. Chẳng biết từ bao giờ và có từ khi nào mà nó đã trở thành câu hỏi đẹp và ý nghĩa, để rồi nó trở thành mốc dấu cho mọi người cùng nhau “vào mùa mới”.

Cùng nhau bước vào mùa, Mùa Chay – mùa của sự tái tạo.

Cũng như vòng xoay của quỹ thời gian để chuyển vần theo nhịp điệu xuân – hạ – thu – đông, thì vòng xoay của năm phụng vụ cũng vậy. Chúng ta cùng nhau sống mùa thường niên, giờ đây chúng ta lại cùng nhau bước vào Mùa Chay, mùa mà tôi mạn phép được gọi là “mùa của sự tái tạo”.

Bạn thân mến! thời gian trôi thật nhanh và giờ đây chúng ta cùng nhau bước vào Mùa Chay – mùa của sự tái tạo. Có lẽ mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng tôi vẫn xin phép được so sánh qua chính những hình ảnh, những gì quen thuộc với cuộc sống để chúng ta cùng nhau dễ hiểu. Hẳn nhiên bạn chẳng còn thấy xa lạ gì trong thời đại hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe và lựa chọn lối sống lành mạnh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Nhưng thường mọi người chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho phần xác, lo cho nó làm sao khỏe, làm sao đẹp, nhưng nhiều khi lại quên mất chúng ta còn một phần nữa. Vì thế, chỉ khi cả hai cùng đẹp, cùng khỏe thì chúng ta mới có một con người hoàn chỉnh, toàn vẹn.

Bạn thắc mắc? Tại sao tôi lại gọi Mùa Chay là mùa của sự tái tạo phải không? Như bạn biết, một ngày chúng ta có 24 giờ, một tuần chúng ta có 7 ngày. Trong 24 giờ chúng ta có giờ làm việc và cũng có giờ để nghỉ ngơi. Trong một tuần 7 ngày thì thông thường chúng ta cũng có 6 ngày làm việc và một ngày nghỉ ngơi. Cũng vậy, một năm phụng vụ có 5 mùa luân chuyển để chúng ta cùng Chúa Giê-su đi từ Nazareth đến đồi Can-vê. Và sau hết cùng Ngài sống lại hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.

Cũng như chiếc xe cần nạp thêm năng lượng, cần được bảo dưỡng để có thể chạy tiếp hành trình cùng chủ nhân của mình, con người chúng ta cũng vậy, hoạt động suốt một năm, chúng ta cũng cần phải có thời gian để bảo dưỡng, để nạp năng lượng hầu đủ sức bước tiếp hành trình dương thế. Và tôi thiết nghĩ thời gian bảo dưỡng, thời gian tái tạo đó chính là “Mùa Chay – mùa của sự tái tạo”. Thời gian Mùa Chay là thời gian để chúng ta lặng trầm bên Chúa và để Ngài tái tạo con người chúng ta trở nên “con người mới”.

Mùa Chay – mùa của sự tái tạo. Bước vào hành trình Mùa Chay, trước hết là cơ hội để ta trở về với cõi lòng của chính mình, trở về với con người thật của mình, hầu biết mình, nhận ra, chấp nhận mình, để sửa đổi, để tha thứ cho chính mình. Tôi thiết nghĩ, điều quan trọng hơn cả là ta trở về để nhận ra tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Như bạn đã biết, ta không thể cho đi những gì mà mình không có. Cũng thế, ta không thể sửa đổi người khác nếu ta chưa sửa đổi chính mình. Khi ta biết trầm lặng trở về với chính mình thì ta mới có thể bước tiếp hành trình phía trước.

Mùa Chay – mùa của sự tái tạo. Bước vào hành trình Mùa Chay, chúng ta bước tiếp đến với tha nhân, hầu nối kết tình bằng hữu. Ta trở về với tha nhân, đến với họ để tha thứ, đón nhận họ như họ là và ta cũng được họ tha thứ và đón nhận ta như ta là.

Mùa Chay – mùa của sự tái tạo. Bước vào hành trình Mùa Chay, và sau cùng là ta trở về với Chúa qua bí tích Hòa giải, qua Thánh lễ, chầu Thánh Thể, qua việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện, ngợi khen cảm tạ Chúa, và để biết rằng Ngài yêu ta biết dường bao.

Bạn thân mến! có bao giờ bạn tự hỏi lòng mình, mình đã bước vào Mùa Chay như thế nào? Mùa Chay có ý nghĩa gì đối với mình hay chưa? Hãy để những câu hỏi đó âm vang trong tâm hồn mình, để bản thân cùng sẵn sàng bước vào Mùa Chay cùng Chúa Ki-tô bạn nhé.

Bạn thân mến! hãy ngẫm suy và thân thưa với Chúa: Con có thể bắt đầu việc nhỏ nào bây giờ? Chúa sẽ nói cho bạn biết, rồi bạn hãy thực hiện để việc nhỏ đó, để nó trở thành hành động cụ thể và thiết thực bạn nhé.

Mình cùng nhau trở về với cả tâm hồn như lời mời gọi của Chúa. Bước vào mùa, trở về với cõi lòng mình để yêu và được yêu, để thấy Chúa ở trong và luôn bên ta. Vào mùa với trọn cả con người, giúp chúng ta nhận ra mình được tạo thành vì Chúa, chứ không phải vì thế gian; vì sự vĩnh cửu của thiên đàng, chứ không phải vì sự lừa dối trần thế của Satan; vì ta là con cái Chúa với sự tự do và đầy ý thức, chứ không phải là nô lệ cho tội lỗi, cho vạn vật.

Mình cùng nhau bước vào mùa bạn nhé! Cùng nhau trở về nơi kín đáo, sâu thẳm của cõi lòng mình, nơi ta được lắng nghe và gặp gỡ Đấng ta yêu mến và tôn thờ.

Cô Muối