Xin Cho Chúng Con Biết Khao Khát Một Vị Giáo Hoàng Như Lòng Chúa Mong Ước!

Khói đen đã bốc lên từ ống khói nhỏ nơi nóc Nhà nguyện Sistina. Một lần nữa, thế giới dõi nhìn lên bầu trời Rôma, nín lặng chờ đợi. Trong quảng trường Thánh Phêrô, những ánh mắt đăm chiêu, những lời kinh mân côi lặng lẽ vang lên giữa làn sương mờ se lạnh. Người ta biết rằng: Giáo hội vẫn chưa chọn được một vị Giáo hoàng.

Và chúng con – những người con bé nhỏ của Hội Thánh – đứng trước màn hình, trước những thước phim truyền trực tiếp, lòng trĩu nặng một cảm thức khắc khoải khó diễn tả. Không chỉ là sự hồi hộp mong ngóng một biến cố lớn, nhưng còn là nỗi thao thức sâu xa: Ai sẽ là vị cha chung mới? Liệu ngài có là người như lòng Chúa mong ước?

Chúng con biết rằng, Giáo hội không chỉ là một tổ chức nhân loại, và việc bầu chọn vị Giáo hoàng không chỉ là một cuộc bỏ phiếu thông thường. Đằng sau từng làn khói, từng tờ phiếu, là những lời cầu nguyện thầm lặng, là sự hiện diện âm thầm nhưng sống động của Chúa Thánh Thần. Trong suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, Thiên Chúa không ngừng ban cho Giáo hội những vị mục tử theo thời đại – có lúc thánh thiện, có lúc đầy thử thách – nhưng luôn nằm trong kế hoạch yêu thương và dẫn dắt của Ngài.

Chúng con ghi nhớ lời mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần – Đấng trong suốt một trăm năm qua đã ban cho chúng ta những vị Giáo hoàng thực sự thánh thiện và vĩ đại – sẽ ban tặng một vị Giáo hoàng mới theo Thánh Ý của Thiên Chúa, vì lợi ích của Giáo hội và nhân loại.” [1] Nhớ lời này, để trong từng kinh nguyện, chúng con luôn tha thiết với lời cầu xin. Thao thức nhưng hoàn toàn trông cậy và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Thế giới hôm nay không thiếu tiếng nói. Nhưng lại thiếu một tiếng nói từ con tim rực cháy tình thương. Không thiếu nhà lãnh đạo, nhưng lại thiếu một mục tử biết cúi xuống rửa chân cho nhân loại.

Chúng con khao khát một vị Giáo hoàng có thể đánh thức lương tâm nhân loại, nói những điều “người ta không dám nói”, sống như “một dấu chỉ ngôn sứ” cho thời đại đang mờ nhạt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay – dù ngập tràn tiến bộ kỹ thuật – lại hoang vắng trong chiều sâu tinh thần. Con người tưởng mình mạnh mẽ, nhưng ngày càng lo âu, cô độc, và lạc lối. Một xã hội mất gốc thiêng liêng, gạt Thiên Chúa ra bên lề, và dần đánh mất chính mình.

Chúng con cần một vị chủ chăn biết ôm lấy đau khổ của thế giới, một vị cha chung có trái tim của Đức Kitô: kiên nhẫn như Phêrô, dấn thân như Gioan, Phaolô, và khiêm hạ như Phanxicô.

Từng làn khói đen không làm chúng con tuyệt vọng. Trái lại, đó là lời nhắc nhở về sự nghiêm cẩn, về việc lắng nghe Thánh Ý Thiên Chúa trong âm thầm và cầu nguyện. Trong khi các Hồng Y còn đang phân định, thì toàn thể Giáo hội đang cầu nguyện. Từ những tu viện kín đến các giáo xứ thôn quê, từ Vatican đến tận cùng các châu lục, tiếng cầu nguyện không ngừng vang lên: “Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, xin ban cho Giáo hội một vị Mục Tử như lòng Chúa mong ước!”

Thật vậy, không phải là sự khôn ngoan loài người, nhưng là sự dẫn dắt của Thiên Chúa mới làm nên một triều đại sinh hoa trái. Sự cậy trông này không dựa vào bất cứ ứng viên nào, nhưng vào Đấng đã hứa ở cùng Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khao khát một vị Giáo hoàng không chỉ giỏi giang, nhưng thánh thiện. Không chỉ là người của tổ chức, mà là người của Chúa. Xin cho chúng con biết khao khát một vị chủ chăn không chỉ nói hay, nhưng biết lắng nghe, biết khóc với những ai đau khổ, và biết vui mừng với Tin Mừng.

Chúng con không cầu xin cho một làn khói trắng vội vàng, nhưng cho một làn khói trắng mang theo ý định của Thiên Chúa. Chúng con không chỉ chờ đợi một con người, nhưng chờ đợi ánh sáng. Ánh sáng của Chúa giữa lòng thế giới.

Và đến khi làn khói trắng bốc lên… xin cho chúng con nhận ra: đó không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử, mà là lời đáp của Thiên Chúa cho lời cầu xin của Dân Người.

Xin cho vị cha chung mới ấy, dù là ai, sẽ là người khiến cả thế giới có thể thì thầm: “Ngài là mục tử như lòng Chúa mong ước.”

An Bình

 ————-

[1] (Trích bài giảng của Hồng y Niên trưởng Giovanni Battista Re trong Thánh lễ Cầu nguyện cho việc bầu chọn Giáo hoàng ngày hôm qua (7/5/2025))