Sống đúng căn tính tu sĩ trong thời đại kĩ thuật số

“Mọi người đều sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người lại chết như bản sao”
(Thánh Carlo Acutis).

Theo cảm hứng từ thánh Carlo Acutis khi tôi có cơ hội: Xem – Đọc – Cầu Nguyện – Chầu Thánh Thể tại khuôn viên triển lãm về các phép lạ Thánh Thể tại Giáo xứ Ngô Khê và Giáo Xứ Chính Tòa Bắc Ninh. TÔI rất yêu mến thời đại kỹ thuật số như hiện nay, vì nó mở ra vô vàn cơ hội: kết nối nhanh chóng, tri thức phong phú, truyền thông mạnh mẽ. Nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, con người – kể cả người tu sĩ và ngay chính bản thân tôi – dễ bị cuốn vào dòng chảy của sự đồng dạng: suy nghĩ giống nhau, nói năng giống nhau, tìm kiếm giá trị nơi những “lượt thích”, “lượt theo dõi”, và ánh nhìn của dư luận. Giữa thế giới ấy, lời của thánh Carlo Acutis vang lên trong tôi như một lời cảnh tỉnh ngôn sứ: “Mọi người đều sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người lại chết như bản sao.”

Câu nói ấy là lời chất vấn sâu xa dành cho TÔI, cho BẠN và cho những người tu sĩ hôm nay: Tôi đang sống căn tính Thiên Chúa ban, hay đang dần trở thành bản sao của thế gian – thậm chí của chính cộng đoàn tu trì nơi tôi đang sống? Ơn gọi tu trì không xóa bỏ sự độc đáo cá nhân, nhưng thanh luyện, thăng hoa và hiến dâng sự độc đáo ấy cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Khi người tu sĩ sống theo áp lực dư luận, chạy theo hình ảnh, tìm sự an toàn trong việc “giống số đông”, họ không chỉ đánh mất chính mình, mà còn làm nghèo đi Giáo Hội, bởi Giáo Hội cần những chứng nhân thật, chứ không phải những bản sao vô hồn.

Noi gương thánh Carlo Acutis: “sống là bản gốc trong Đức Kitô”. Dù sống giữa thời đại kỹ thuật số, thánh Carlo Acutis không để mình bị nuốt chửng bởi thế giới ấy. Ngài sử dụng công nghệ như một phương tiện, chứ không để nó định nghĩa căn tính mình. Dám sống theo lương tâm và Tin Mừng, dù khác số đông. Carlo không sợ khác biệt. Ngài chọn Thánh Thể, cầu nguyện, bác ái – những điều bị xem là “lạc hậu” – làm trung tâm đời sống.

Điều này cũng luôn mời gọi người Tu sĩ hôm nay hãy can đảm: trung thành với cầu nguyện, trung thực với lương tâm, và kiên vững với Tin Mừng, dù có thể bị hiểu lầm hay bị cho là “không hợp thời”. Hãy quảng đại, hãy can đảm khám phá và phát triển những ân huệ Chúa ban cho riêng mình. Carlo Acutisa dùng khả năng tin học để phục vụ đức tin. Ngài không bắt chước ai, cũng không sống theo khuôn mẫu rập khuôn. Người Tu sĩ hôm nay khi nhận ra những ân huệ cá nhân, không chôn giấu cũng không phô trương, nhưng khiêm tốn hiến dâng để phục vụ sứ mạng chung.

Lạy thánh Carlo Acutis, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con luôn biết sống thật – sống sâu – sống trung tín, không nổi bật, nhưng thuộc trọn về Chúa. Không sao chép, nhưng nên thánh theo cách riêng của mình, biết yêu mến Thánh Thể, sống đúng căn tính, và nên thánh trong đời sống hằng ngày. Amen.

Sr. Vũ Hiên