Thay Lòng Đổi Dạ

Khi danh họa Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Bữa tiệc ly nổi tiếng về bữa tiệc cuối cùng của Đức Giêsu cùng 12 môn đệ, ông đã tốn nhiều công sức mới tìm được một người có khuân mặt thánh thiện và thanh khiết  làm người mẫu vẽ Đức Giêsu. Sau đó, ông cũng mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một người đàn ông có khuân mặt hám lợi và thâm độc để làm người mẫu vẽ Giuda, kẻ phản bội. Cuối cùng, ông cũng đã tìm được một người tù với tội danh giết người và nhiều tội nặng khác, phù hợp để làm mẫu vẽ Giuda, kẻ bán Chúa.

Và rồi bức tranh cũng được hoàn thành, đó cũng là lúc Leonardo da Vinci phát hiện ra: tù nhân với khuân mặt đạo đức giả được chọn làm mẫu để vẽ Giuda cũng chính là nhân vật có khuôn mặt thánh thiện được chọn làm mẫu vẽ Chúa Giêsu trước kia. Người thanh niên ấy đã THAY LÒNG ĐỔI DẠ, từ một người thánh thiện, thuần khiết lại thay vào đó là một tù nhân với tội danh giết người.Hôm nay, ngày thứ 6 tuần thánh, bài Tin Mừng theo Thánh Gioan cho chúng ta thấy một viễn cảnh của nhiều con người THAY LÒNG ĐỔI DẠ. Phêrô, vị tông đồ thân tín của Chúa, từng thề sống thề chết theo Thầy, giờ chối Thầy trước một đứa tớ gái; một Giuda được giao chức quản lý, cùng ăn, cùng ở, cùng đi với Thầy nay giơ gót đạp Thầy, bán Thầy bằng một nụ hôn, đổi tình yêu của Thầy lấy 30 đồng bạc; một đám đông dân chúng nay tung hô Chúa là Vua, nay lại hô “đóng đinh nó vào thập giá”.

Hôm nay, khi suy niệm về cuộc thương khó Chúa, tôi đã thấy bóng dáng mình trong viễn cảnh cuộc khổ nạn của Ngài. Có những lúc tôi sống yêu thương và phục vụ hết tình, trung thành với Chúa, tung hô vinh danh Chúa. Nhưng cũng lắm khi, tôi phản bội Chúa, sống thiếu bác ái và yêu thương với anh chị em. Nhiều lần trong đời, tôi đã THAY LÒNG ĐỔI DẠ. Tôi thấy mình đứng trong sân nhà thượng tế Caipha, dúm dó, không dám nhận mình là con cái Chúa. Đó là lúc tôi không làm dấu thánh giá khi vào tiệm ăn, đó là lúc tôi không dám để cho người khác biết tôi là người Công giáo. Tôi thấy mình đang bàn bạc với người ta để đổi việc đến nhà thờ bằng việc đi ăn nhậu, đi tụ tập bạn bè hay đi vào thế giới riêng của smartphone. Tôi thấy mình đang đứng giữa đám đông mà hô “đóng đinh nó vào thập giá” khi tôi toan tính lọc lừa, khi tôi cố tình phạm tội, khi tôi ghen ghét, thù oán…

Dù trải qua bao đau khổ, bị phản bội, bị hiểu lầm, bị đánh đòn, đóng đinh và chết nhục nhằn trên thập giá, Chúa vẫn trung thành, vẫn yêu thương và yêu đến tận cùng. Xin Chúa cho con và cho hết thảy chúng con dám can đảm sống trung tín với Chúa, dù có sóng gió, gian nguy, chúng con vẫn không THAY LÒNG ĐỔI DẠ. Nếu có, xin Chúa ĐỔI DẠ con khi con là một tội nhân, khi con sống không đúng với bậc mình, khi con phản nghịch cùng Chúa, khi con làm điều bất chính, khi con thiếu yêu thương thì được Chúa nâng đỡ và THAY LÒNG con trở nên một người con hiếu thảo của Chúa, yêu Chúa và yêu anh chị em.

Hôm nay, con xin được cùng Chúa bước vào khổ nạn để được cùng Người đi đến vinh quang Phục Sinh.

Sr. Thúy Ngự