Vườn hoa giáo xứ Hòa An

Tháng Năm lại về, tháng của đoàn con cái hướng về Mẹ Maria.

Trong khuôn viên thân quen của Giáo xứ Hòa An, một khung cảnh thật đẹp đã được dệt nên mỗi khi tháng hoa về: Đoàn hoa bốn thế hệ cùng quây quần bên Mẹ, từ những cụ già tóc bạc, những người cha người mẹ vất vả, đến lớp trẻ đầy sức sống và cả những em thơ hồn nhiên.Mỗi một thế hệ là một câu chuyện, nhưng tất cả đều quy hướng về mẹ. Những bước chân chậm rãi của tuổi già như mang theo cả một đời trung tín. Những bàn tay chai sạn của bậc làm cha mẹ như dâng lên bao hy sinh thầm lặng. Những ánh mắt trong veo của giới trẻ và em thơ hồn nhiên tựa những nụ hoa chớm nở, tràn đầy hy vọng. Tất cả hòa quyện thành một vườn hoa sống động, đó không phải là hoa của đất trời, nhưng hoa của lòng người. Dâng hoa theo truyền thống Công Giáo không phải là việc trình diễn một bài hát với những cử điệu đẹp mắt bên ngoài; nhưng đó là những lời ca ngợi, tôn vinh từ đáy lòng của đoàn con dâng lên mẹ. Qua những vũ điệu của bài hát, đoàn con trao dâng vào vòng tay yêu thương của Mẹ tất cả hiện tại và tương lai; đó cũng là những lời khẩn xin tha thiết: xin Mẹ nhận lấy niềm vui, nỗi buồn, những cố gắng và cả những yếu đuối của từng thế hệ. Có những điều không thể nói thành lời, nhưng Mẹ thấu hiểu hết nỗi lòng của đoàn con. Đoàn hoa Giáo xứ Hòa An đã sốt sáng dâng lên mẹ những cánh hoa khoe sắc, những làn hương thơm, những ánh nến hồng và cả những điệu vũ tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của mỗi người con của Mẹ.

Bốn thế hệ – bốn mùa đời – nhưng chung một niềm tin, một tình yêu dành cho Mẹ. Việc kết hợp bốn thế hệ thể hiện sự kế thừa đức tin, sự hiệp nhất và tình yêu thương của toàn thể Giáo xứ đối với Đức Mẹ.Và có lẽ, chính trong sự nối kết ấy, chúng ta nhận ra một điều thật sâu xa: đức tin không chỉ được nuôi dưỡng và giữ gìn bằng lời nói, nhưng được truyền lại bằng đời sống, bằng chính những tháng ngày âm thầm bước đi dưới sự dẫn dắt và chở che của Mẹ.Tháng hoa rồi sẽ qua, nhưng ước gì những tâm tình dâng lên Mẹ còn ở lại trong từng gia đình, trong từng thế hệ, và trong từng nhịp đập của mỗi người con Giáo xứ Hòa An. Bởi khi chúng ta biết cùng nhau dâng lên Mẹ những “đóa hoa lòng”, là khi đức tin vẫn còn sống, và tình yêu vẫn còn nảy nở.

Sr. Vũ Hiên