Tiếng làm chứng cho Lời

Trong niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – vị thánh duy nhất ngoài Đức Maria mà Giáo Hội cử hành ngày sinh hạ. Đây là một ngày lễ chan chứa niềm vui và lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi sự xuất hiện của Gioan chính là dấu chỉ báo trước bình minh cứu độ, chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ngự đến. Cuộc đời của ngài là một lời loan báo sống động về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đến để đem sự sống cho nhân loại.

Trong niềm vui ấy, tôi gợi nhớ đến một tư tưởng rất sâu sắc của Thánh Augustinô. Ngài gọi Gioan Tẩy Giả là “tiếng”, còn Đức Kitô là “Lời”. Tiếng nói chỉ vang lên trong một khoảnh khắc rồi tan biến, nhưng Lời thì tồn tại mãi. Tiếng có giá trị khi giúp người khác nghe được Lời; tiếng chỉ hoàn thành sứ mạng khi dẫn con người đến gặp Đấng mà mình loan báo.

Bởi thế, khi Đức Kitô xuất hiện, Gioan không giữ người ta lại cho mình, cũng không tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Trái lại, ông vui mừng lui vào phía sau để Đấng Cứu Thế được nhận biết. Tất cả cuộc đời ông được cô đọng trong một câu nói đầy khiêm hạ và tự hiến: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”(Ga 3,30). Đó không chỉ là lời của Gioan năm xưa, nhưng còn là linh đạo của tất cả môn đệ Đức Kitô hôm nay.

Trong ánh sáng ấy, hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả lại càng trở nên gần gũi với linh đạo Đức Maria – Mẹ Sự Sống. Nếu Gioan là “tiếng” dọn đường cho “Lời”, thì Đức Maria chính là cung lòng đã cưu mang và trao ban Lời cho nhân loại. Nếu Gioan chỉ cho người ta nhận biết Ánh Sáng, thì Mẹ Maria đã đón nhận Ánh Sáng ấy bằng trọn cả cuộc đời và mang Ánh Sáng đến cho thế giới.

Cả Gioan và Mẹ Maria đều có chung một thái độ nội tâm: không tìm kiếm mình, nhưng hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô. Gioan lùi lại để Đức Kitô được tỏ hiện. Đức Maria âm thầm đứng phía sau để Con của Mẹ được nhận biết và yêu mến. Chính vì thế, các ngài trở thành những chứng nhân đích thực của Sự Sống.

Người nữ tu bước theo Đức Maria – Mẹ Sự Sống được mời gọi trở thành những con người biết mang Chúa đến cho người khác hơn là mang cho chính mình; biết làm cho Đức Kitô được lớn lên trong tâm hồn tha nhân hơn là tìm kiếm sự nhìn nhận cho bản thân.

Bởi vậy, mỗi khi thi hành sứ vụ hay đảm nhận một trách nhiệm nào đó, chúng ta được mời gọi tự hỏi: tiếng nói mà tôi đang cất lên là tiếng của ai? Là tiếng của cái tôi với những ý riêng, những tính toán và khát vọng được đề cao, hay là tiếng của Tin Mừng, của Giáo Hội, của Hội Dòng và của Đức Kitô? Điều người khác nhận được nơi tôi là hình ảnh của bản thân tôi hay là dung mạo của Chúa Giêsu?

Mừng kính trọng thể Thánh Gioan Tẩy Giả  cũng là ngày Bổn Mạng của khối Học Viện thuộc Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, là dịp đặc biệt để mỗi chị em Học viện nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là thực hiện những điều phi thường, nhưng là trung thành trong những bước nhỏ của đời sống mỗi ngày; biết khiêm tốn, trung thực với chính mình, can đảm làm chứng cho sự thật và sẵn sàng để Đức Kitô chiếm vị trí trung tâm.

Và đó cũng là lời cầu nguyện đẹp nhất trong ngày lễ bổn mạng hôm nay: xin cho mỗi chị em biết sống như Thánh Gioan Tẩy Giả và noi gương Đức Maria – Mẹ Sự Sống, để cuộc đời mình trở thành một “tiếng” trong khiêm nhường, luôn dẫn người khác đến với “Lời” là Đức Kitô; để rồi qua từng ngày sống, không phải chúng ta được lớn lên, nhưng chính Đức Kitô được lớn lên trong chúng ta và trong những người chúng ta gặp gỡ. Amen.

Sr. Vũ Hiên