Khi Lời Chúa chạm đến tâm hồn

“Phúc thay mắt anh em vì được thấy, tai anh em vì được nghe.” (Mt 13,16)

Từ ngày 05 đến 12 tháng 7 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng, các chị em Tiền Tập Viện, Tập Viện và Tiền Vĩnh Thệ thuộc Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống đã bước vào Tuần Linh thao – một hành trình trở về với Thiên Chúa và với chính mình dưới sự hướng dẫn của LỜI. Tuần linh thao diễn ra tại nhà thánh Giuse Hoàng Lương cảnh Tòa Giám mục Bắc Ninh.Một tuần lễ được sống trong thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm là một hồng ân lớn lao. Chính trong sự thinh lặng ấy, các chị em nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn nói, chỉ là nhiều khi lòng mình chưa đủ lặng để nghe.

Trong hành trình linh thao này, cha Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ nhấn mạnh đến “cái muốn”. Đời sống thánh hiến khởi đi từ một khát vọng; lời khấn cũng là một lời đáp trả của ý muốn tự do; hành trình nên thánh càng đòi hỏi một lòng khao khát không ngừng. Nếu không muốn nghe, sẽ không thể nghe; nếu không muốn hiểu, sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thiên Chúa luôn ban LỜI như ánh sáng soi đường và sức mạnh nâng đỡ, nhưng việc đón nhận hay khước từ LỜI lại tùy thuộc vào sự cộng tác của mỗi người.

Nhìn lại hành trình của một tuần linh thao, mỗi người càng cảm nhận rõ mình là người có phúc. Bởi không phải ai cũng có cơ hội được dành trọn những ngày quý giá để ở lại với Chúa. Có biết bao người giữa đời sống gia đình hay công việc mục vụ chỉ mong có được vài giờ tĩnh lặng, nhưng họ luôn bị chi phối bởi biết bao lo toan và trách nhiệm. Còn nơi đây, Chúa đã dành riêng cho chị em một khoảng trời bình an, một không gian của thinh lặng, một nhịp sống chậm lại để LỜI chạn đên trái tim mỗi chị em, và để chị em có thể nghe rõ hơn tiếng Người trong sâu thẳm trái tim mình.

Tuần linh thao không chỉ là thời gian được nghe những bài giảng hay những giờ cầu nguyện sốt sắng. Đó còn là khoảnh khắc được Chúa âm thầm chạm đến qua từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ, từng lời chia sẻ và từng phút giây thinh lặng suy niệm LỜI CHÚA trước Thánh Thể . Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta qua những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống. Một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ phục vụ âm thầm, một câu chuyện nhỏ giữa chị em hay một thử thách bất ngờ xảy đến… tất cả đều có thể trở thành những “dụ ngôn” mà Thiên Chúa dùng để dạy dỗ và hướng dẫn con cái mình.

Tuần Linh thao khép lại nhưng hành trình lắng nghe LỜI CHÚA không dừng lại nơi đây. Điều quý giá nhất mang theo sau những ngày hồng ân không phải là những trang ghi chép đầy kín, nhưng là một trái tim biết lắng nghe LỜI hơn, một đức tin trưởng thành, và một khát vọng yêu mến Chúa sâu đậm hơn.

Ước gì sau Tuần Linh thao này, mỗi người luôn giữ được một tâm hồn rộng mở để LỜI CHÚA tiếp tục bén rễ, lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Xin cho ánh sáng Tin Mừng trở thành sức mạnh nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta can đảm đón nhận thánh giá, vượt qua những thử thách của cuộc sống và trung thành bước theo Đức Kitô trong niềm vui, bình an và hy vọng.

Sr. Vũ Hiên