Hồng ân tuyên khấn trọn đời của 8 anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh tại giáo xứ Cẩm Giang

Ngày 12/8/2026, Giáo xứ Cẩm Giang hân hoan mừng lễ tuyên khấn trọn đời của 8 anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh, gồm 4 anh chị em thuộc Giáo xứ Cẩm Giang và 4 chị em thuộc Giáo xứ Kim Lan. Thánh lễ do cha Gioakim Nguyễn Văn Thoan, Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Quốc Triệu, cha phó giáo xứ Cẩm Giang, và cha Gioan Baotixita Vũ Thế Thiều, cha Linh hướng Huynh đoàn Đa Minh. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện của Ban Liên Huynh Đa Minh Giáo phận, Ban Liên Huynh Đa Minh Giáo hạt, đại diện các Huynh đoàn, gia đình các anh chị em tuyên khấn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tinh thần hiệp nhất và xây dựng cộng đoàn, qua lời Chúa Giêsu: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Cộng đoàn được nhắc nhớ rằng, đời sống đức tin luôn gắn liền với đời sống cộng đoàn. Người Kitô hữu được mời gọi biết yêu thương, nâng đỡ, sửa lỗi cho nhau trong tinh thần bác ái và cùng nhau bước đi trên hành trình theo Chúa.Trong ngày đặc biệt này, 8 anh chị em đã long trọng tuyên khấn trọn đời, dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cam kết trung thành sống theo tinh thần, linh đạo của Huynh đoàn Đa Minh. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của mỗi anh chị em, đồng thời cũng là niềm vui và hồng ân lớn lao của gia đình các anh chị, của huynh đoàn, và của hai Giáo xứ Cẩm Giang và Kim lan. Sự hiện diện của các thành viên Huynh đoàn Đa Minh từ Giáo phận và Giáo hạt đã làm cho ngày lễ thêm phần sốt sắng và thắm tình huynh đệ. Cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện, xin Chúa luôn gìn giữ và ban ơn để các anh chị em trung thành với lời tuyên khấn, biết đem tinh thần cầu nguyện, phục vụ và yêu thương vào chính đời sống thường ngày.Ngày lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Hồng ân tuyên khấn trọn đời hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của các anh chị em, nhưng còn là một dấu chỉ đẹp về sức sống đức tin và tinh thần dấn thân phục vụ của người Kitô hữu. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và cha Thánh Đa Minh, luôn đồng hành, nâng đỡ và giúp các anh chị em trung thành với ơn gọi, để những lời tuyên khấn hôm nay trở thành những chứng tá sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

BTT Cẩm Giang